Thứ sáu, 18/10/2024,


Mơ! (Trịnh Anh Hạnh) (07/06/2010) 

MƠ!

 

 

Ngày xưa con gái mang hài

Thướt tha dáng liễu, hoa cài tóc mây.

Bây giờ áo mảnh hai dây

Quần bò trễ cạp, đi giày đế cao...

Tôi mơ đến một ngày nao

Em tôi dáng liễu, ngọt ngào như xưa!

 

 

Trịnh Anh Hạnh

Địa chỉ: Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0989992333 - Email: hanhta57@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phùng Hồng Kổn - konph@gmail.com - 0912773534 - Ba Đình - Hà Nội  (Ngày 27/08/2010 10:45:03 PM)
Vào "lục bát" gặp Trịnh Anh
Hạnh là bạn cũ nay thành nhà thơ
Sắp già mà vẫn lơ ngơ
Mơ em dáng liễu như xưa ngọt ngào
Ban ngày sao lại chiêm bao
Giật mình tỉnh dậy thì nào thấy ai
  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 8/06/2010 01:02:04 PM)

Xin nối dăm câu với bạn Trịnh Anh Hạnh thế này ạ:

"Tôi mơ đến một ngày nao
Em tôi dáng liễu, ngọt ngào như xưa!"
Dịu dàng câu "dạ" lời "thưa"
Nâng khăn , sửa túi cho vừa lòng tôi.
Cha mẹ đặt đâu thì ngồi
Ghi câu "chồng chúa, vợ tôi" vào lòng.

Còn tôi đáng mặt làm chồng
Buôn Nam, bán Bắc tang bồng chí trai
Cho vợ rón rén mang hài
Vào ra tha thướt, tóc cài hoa thơm.
Khỏi lo tiền bạc, áo cơm
Khỏi lo gặt hái, rạ rơm ngày mùa

Ước gì anh được làm vua
Để em hiền thục cho vừa lòng anh...

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 8/06/2010 09:25:06 AM)

Xin chia sẻ cùng tác giả Trịnh Anh Hạnh đôi câu cho vui nhé.
Giấc mơ như xưa xem ra khó thành hiện thực lắm bạn ạ.
Giữ bản sắc dân tộc là rất tốt song tôi nghĩ cũng không thể cứng nhắc được đâu. Con gái bây giờ cũng hoạt động xã hội và giao tiếp... như nam giới mà. Cố gắng giữ được nữ tính dịu dàng, duyên dáng Công Dung, Ngôn , Hạnh là tốt lắm rồi chứ lúc nào cũng dáng liễu, ngọt ngào... thì còn phụ thuộc cả cách ứng xử của nam giới nữa đấy.
Sau đây tôi xin nối thêm đôi vần nữa cùng tác giả nhé. Cảm ơn nhiều.

( Em tôi dáng liễu, ngọt ngào như xưa)
Em ơi! em đã biết chưa?
" Chân quê" em nhé cho vừa lòng anh
Ngọt ngào như trái cam sành
Xù xì ngoài vỏ, mát lành thơm ngon
Ở bầu, vo lại cho tròn
Yếm đào, nón thúng lại còn quai thao...
Anh ơi! ngắm lại xem nào?
Trần Thị Lợi

Các bài khác: