Thứ sáu, 18/10/2024,


Khám (Phạm Trung Kiên) (05/06/2010) 

KHÁM

 


Tôi vào bệnh viện tâm hồn
Khám xem là cái trí khôn thế nào
Cô bác sĩ bảo đi vào
Hỏi tôi này thế đã chào hỏi chưa?
Lúc ấy thẽ thọt tôi thưa:
Dạ phong bì cháu đã đưa đủ rồi!
- Thế thì ra chỗ kia ngồi
Chĩa hồn ra để cho tôi khám nào!

 

Phạm Trung Kiên

ĐT: 0985603698

Email: phamtrungkien@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh duong  (Ngày 5/06/2010 09:32:21 PM)

Bác đi khám cái như không
Mất tiền mà chẳng được đơn thuốc nào
Mai ra tôi khám ước ao
Để cho ao uớc ...khám sao khỏi tiền

  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 5/06/2010 08:18:25 AM)

NẾU KHÔNG...
Áo cơm... nhờ mẹ nhờ cha
Ốm đau chạy vội đi ra...nhờ thầy...
"Đầu tiên"...thầy đã hỏi ngay...?
Nếu không... cứ đợi cả ngày...chết oan !
Thảo Dân

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 5/06/2010 04:56:49 AM)

Chả cần khám lại nữa đâu
Biết dùng giấy bạc dẫn đầu... Quá khôn!
Không tiền - Ngồi đợi! Liệu hồn...!
Có tiền - Thượng đế! Ai khôn hơn nào!

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 5/06/2010 04:50:15 AM)

       Xin chúc mừng tác giả Phạm Trung Kiên có bài thơ nhẹ nhàng nhưng phản ánh hiện thực tiêu cực của ngành Y.
          Xin chia sẻ với tác giả đôi câu nữa để cùng góp sức đấu tranh với hiện tượng này.

( Chĩa hồn ra để cho tôi khám nào!)
Nói xong cô ấy đi vào
Hỏi xem cộng sự đếm bao nhiêu tờ?
Rằng: Phong bì của nhà thơ
Mỏng như tờ giấy, biết nhờ cậy ai!...

Đau đời, mơ mộng, đau hoài
Bệnh tầm hồn phải thuốc ngoài mới linh...
Trần Thị Lợi

Các bài khác: