Thứ sáu, 18/10/2024,


Ước mơ của mẹ già (Phạm Vân Hiền) (26/05/2010) 

ƯỚC MƠ CỦA MẸ GIÀ

 

 

 

Mẹ già có đứa gái xinh

Nhiều chàng giàu có tranh rinh về nhà

Cô em khôn khéo thật thà

Có ngày sẽ lấy đại gia làm giàu

Mẹ già rủi có ốm đau

Con gái con rể thay nhau nuôi già

Mẹ cầu phúc đức nhà ta

Mong con đừng có bán hoa nhiều người

Đừng gieo tiếng xấu cuộc đời

Mai sau mẹ có chầu trời cũng vui.

 

Phạm Vân Hiền

Đ/c: 128, Quang Trung, Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định

ĐT: 0914005245 - Email: phamvanhien2@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 30/05/2010 09:48:37 AM)

ẦU Ơ...
Có con gái lớn trong nhà
Bao nhiêu chàng "sĩ "mang hoa chúc mừng
Mẹ già nước mắt rưng rưng
Thật là hạnh phúc...mẹ mừng cho con !

Ai ngờ hoa héo nhuỵ mòn
Mẹ ơi ! Con hết phấn son...rồi rồi...
Mẹ nghe chết điếng cả người
- Cá không ăn muối cá thời bị ươn...

Tuổi già mòn mỏi sớm hôm
Thương con... lại phải mỏi mòn ầu ơ...
Thảo Dân

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 26/05/2010 07:54:30 PM)

Xin góp vui cùng tác giả mấy dòng.

Có phúc đẻ con như hoa
Tìm nơi giàu có thì ta gả vào
Đi xe hơi, ở nhà lầu
Mười hai bến nước...sang giàu vẫn hơn

Tội chi cày ruộng, cuốc vườn
Dãi dầu một nắng hai sương, khổ mình!
Phấn son tô điểm cho tình
Ra vào óng ả, đẹp xinh mỗi ngày

"Đàn ông quan tắt thì chày
Đàn bà quan tắt mấy ngày mà nên"

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 26/05/2010 08:45:43 AM)

Xin chia sẻ cùng tác giả đôi câu vui vui nhé. Cảm ơn nhiều

Mẹ già ước có rể giầu
Để khi già cả, ốm đau được nhờ

Mẹ ơi, mẹ có bao giờ
Ước con gái gặp bến bờ bình yên
Sống vì tình, chẳng vì tiền
Trần Thị Lợi

Các bài khác: