Thứ sáu, 18/10/2024,


Đổi công (Hà Duy Tự) (24/05/2010) 

ĐỔI CÔNG

 

 

Cháu con thì ở nơi xa

Trong ngôi nhà cổ còn bà với ông

Sớm, chiều vài séc cầu lông

Đêm về tranh thủ đổi công vài lần:

“Bà xoa tôi tấm lưng trần

Thì tôi bấm huyệt, bóp chân trả bà!”

 

Khi chuốc rượu, khi nối thơ

Khi thăm bè bạn, khi chờ tin con...

Tình quê, nghĩa tộc vẹn tròn

Tình chồng, nghĩa vợ sắt son đời đời!...

 

Hà Duy Tự

(Cẩm Phả, Quảng Ninh)

Điện thoại: 0169.3085728

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ha Duy Tu - TuHa@yahoo.com - 0169 308 5728 - La khe Ninh Thanh Ninh Giang HD  (Ngày 30/05/2010 05:27:53 PM)

Cám ơn Chử Thu Hằng đã đăng bài ĐỔI CÔNG của mình từ Bloge về trang Mõ làng Lục bát để thi hữu gần xa nối thơ .Giờ đây tôi đã rời đất QN thơ mộng về với Quê hương theo địa chỉ trên . Xin có đôi vần tiếp lời Bác Trần thị Lợi :

Nhìn bà, nháy mắt ...ông cười :
Có sao dùng vậy , chỉ tôi với bà !
Hay chi đến tiệm matsa
Tốn tiền lại rước Si-đa nhọc người !

Ông bà móm mém cả cười :
Rằng :tìm tri kỷ mấy người trước sau ?...

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 26/05/2010 05:37:56 PM)

Xin có đôi lời tiếp theo bác Tú:
"Đổi công mãi chỉ...thế này
Thích thì tìm chỗ đổi thay...đỡ buồn"
Thầy Tú chắc có chuyên môn
Ông nhà tôi đã tay run mắt mờ
Bấm thì cũng chỉ gọi là
Chỗ cần bấm, sức đâu mà bấm luôn
Chẳng qua là để đỡ buồn
Động viên là chính...ai còn mong hơn!

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 26/05/2010 04:35:35 PM)

@ VIỆT HÀ

Việt Hà bạn mến yêu ơi!
Chị lên BÀ đã hơn mười năm nay
Cháu ngoại đã học cấp hai
Tuổi đời chị cũng đã ngoài sáu mươi
Yêu thơ, thích sống vui tươi
Thích giao lưu với những người bạn thơ
"MÁT SA" chưa thử bao giờ.

  Việt Hà  - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - 1478 - ĐL Hùng Vương- Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 26/05/2010 10:43:50 AM)

@ Chị Lợi ! @ Anh Tú !

Chị ơi chờ lúc lên bà
Da nhăn tóc bạc mát-xa nỗi gì?
Khi còn đương tuổi xuân thì
Xông hơi tẩm quất năng đi mới là
Chăm lo sức khoẻ cả nhà
Mat-xa làm đẹp thì ta cứ vào
Anh Tú đến lúc tuổi cao
"Đi tìm công nghệ chuyển giao" ...ai chờ ?
Tuổi ấy chân chậm mắt mờ
Nên ở nhà để làm thơ đỡ buồn!

Việt Hà

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 26/05/2010 08:27:39 AM)

Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé
Cảm ơn nhiều

ĐỐI THOẠI

Tâm tình ông ngỏ đôi lời:
Hay ta vào tiệm xông hơi nhé bà!
Các con vẫn biếu tiền quà
Giờ ăn chẳng được " mát sa" khỏe liền.

Thở dài, bà nói: Rõ phiền
Thôi đừng quán xá, mất tiền, tật mang
Tuổi cao, nề nếp, nhẹ nhàng
Ham chi kiểu lạ nhà hàng ông ơi!

Nhìn bà, nháy mắt... ông cười...

Trần Thị Lợi

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 25/05/2010 03:20:31 PM)

Tiếp lời tác giả Hà Duy Tự:

"Tình quê, nghĩa tộc vẹn tròn
Tình chồng, nghĩa vợ sắt son đời đời!..."

Nhẹ tay thôi nhé bà ơi!
Tấm thân da bọc xương rồi... đớn đau.

Mà ông bấm huyệt đẩu đâu!
Chỗ cần chẳng bấm... lâu lâu tí nào.
Ông tìm công nghệ chuyển giao,
Về mà bấm đúng chỗ vào mới hay!

Đổi công... mãi chỉ thế này,
Thích thì tìm chỗ đổi thay... đỡ buồn!

Tú Lục Bát

Các bài khác: