Thứ sáu, 18/10/2024,


Thế giới không đàn bà (Phạm Vũ Ngọc Nga) (15/05/2010) 

THẾ GIỚI KHÔNG ĐÀN BÀ

 

'Bà đồng một mớ đàn ông
Ðem bỏ vào lồng cho kiến nó tha
Ba trăm một mụ đàn bà
Mua về mà trải chiếu hoa cho ngồi'.

 

 

Ông bà ta dậy thế rồi
Vậy nên chớ có mở lời chê bai
Đàn ông, nam giới, con trai...

Xin đừng ham hố trổ tài làm chi!
Thử hỏi rằng tới một khi

Thế gian thiếu bóng nữ nhi, đàn bà...

Cơm canh chẳng nấu được ra

Tụ tập đánh chén toàn là... mì tôm!

Áo quần ăn mặc lôm côm

Đứt khuy sứt chỉ gió nồm lọt qua!...

 

Đàn ông khi ấy chắc là

Ôm nhau mà khóc rì rà cả đêm
Chỉ mong trời sáng mau lên

Để còn viết sớ kêu rên với trời:
'Ðừng hại con nữa ông ơi
Ðời thiếu phụ nữ là đời... bỏ đi!'

 

Phạm Vũ Ngọc Nga

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 17/05/2010 07:38:03 AM)
NẾU MÀ...
Nếu mà chỉ có đàn bà
Rượu ngon em nấu...ai mà uống cho

Mùa Đông rét phải nằm co
Tìm đâu nơi ấm em cho chân vào ?

Vắng trăng thì đã có sao
Anh đi công tác...em chào anh luôn...

Nhiều khi có Một...cũng buồn
Âm dương khuya sớm...sắt son để lòng !

Trời sinh ra kiếp vợ chồng
Nếu mà bị lỡ duyên hồng...cực thân !
Tú Cười
  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 16/05/2010 10:24:52 PM)

@ Tú Lục Bát!

Không biết thực tế ra sao
Nghe Tú quảng cáo, muốn nhào vô ngay!
Lau nhà, dọn bếp một tay
Nấu cơm, rửa bát Tú này làm luôn

Gia đình hạnh phúc nào hơn
Hàng ngày đưa đón vợ con miệt mài
Không chè thuốc, chẳng lai rai
Ba thứ kiêng kỵ ra ngoài thôi ngay

Cảnh Bình, Lính Thuỷ có hay
Đến đây học tập theo thầy Tú nha
Diệu Thoa, chị Lợi, Việt Hà
Xếp hàng một lượt trước nhà...các anh!

Việt Hà

  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh duong  (Ngày 16/05/2010 09:58:50 PM)

SAO CHỪ CÒN LẠI MÌNH TUI THẾ NÀY ?

Chắc là còn chút quỹ đen
Muốn tiêu nên phải nịnh em mấy lời
Tú Lục ...khen đủ muời muơi.
Kim Long thì dựa đôi lời cho qua

Rằng mình cũng thể người ta
Miệng hùm gan sứa ..thế là ...yên tâm
Bác Tự kể lể sai lầm
Để cho em phải ghen nhầm mấy phen.

Mới hôm nào Bác ghi tên.
Xung phong đi quýet mấy em..chân dài..
Mà hôm nay đã thở dài
Sợ em quay gót lấy ai tự tình.

Lính thuỷ ...hơi bị thông minh.
Khen cả bà xã Cảnh Bình thật hay.
Thôi chừ các Bác lại đây.
Xếp hàng tôi kế chuyện này cho nghe.

Chiều nay khi các bác về
Rơi câu lục bát dãi đê đầu làng.
Vợ tôi đi cấy cầu quan
Vô tình nhặt được mang sang Việt Hà

Hỏi thăm cái Bác Ngọc Nga.
Ở đâu mà viết thật là ...thật hay
Bây chừ đêm đến cầm tay.
Mấy câu lục bát thế này thi gay.

Mấy lời phân giải tỏ bày.
Thôi thì cũng phải khen hay ..mấy lời.
Thôi thì nhất vợ nhì giời.
Trời sinh ra thế thì trời ...dám chê.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 16/05/2010 09:48:48 PM)

Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả đôi câu nhé.
Cảm ơn rất nhiều

Âm dương nhị khí sinh thành
Tạo nên vũ trụ ngũ hành vần xoay
Đàn bà một nửa bấy nay
Vẫn tìm nửa bạn đắp xây duyên tình
Cũng là trả nợ nhân sinh
Có duyên có nợ chúng mình thành đôi
Trần Thị Lợi

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 16/05/2010 06:26:13 PM)


...Mõ làng đại xá cho ta
Vợ mình đã gọi phải ra..tấu trình.


Phục thay vợ bác Cảnh Bình
Chồng vào lục bát, thình lình gọi ra
Xứng danh Cao thủ đàn bà
Yêu chồng cách ấy đúng là... không hai

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 16/05/2010 04:56:12 PM)

LÒNG VÀNG

Nếu mà không có đàn bà
Đìu hiu cô quạnh... cửa nhà vắng teo
Đời dù còn đói còn nghèo
Anh mong em cứ đi theo suốt đời...

Đàn bà đẹp tựa hoa tươi
Toả hương thơm ngát đất trời, lòng ta
Nhưng mà có lúc xót xa...
Sư tử nổi giận...cửa nhà tan hoang !

Tại anh đi dọc... về ngang...
Máu Hoạn Thư...giữ lòng vàng - thương anh !

Phạm Tự

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 16/05/2010 04:34:17 PM)

      Mấy khi Mõ làng vui nhộn thế. Xin có đôi điều trao đổi về lợi ích khi có vợ. Phụ nữ vất vả dạy chồng đủ điều. May vớ được anh chồng ít cù lần... còn đỡ. Chứ ngày xưa đã có chuyện phải đóng cửa dạy chồng đấy thôi.
       Cám ơn chị em phụ nữ đã góp phần dạy dỗ đàn ông nên người:

10 LỢI ÍCH KHI CÓ VỢ

Ai chưa có vợ, xin thưa,
Mười điều lợi ích có thừa, lấy ngay:
Phục thiện vợ dạy mỗi ngày,
Sẵn sàng nhận lỗi, chẳng sai điều gì.

Kiên trì, nhẫn nại mỗi khi,
Chờ nàng trang điểm cùng đi ra ngoài.
Giữ gìn sức khỏe lâu dài,
Không chè thuốc, nhậu lai rai bạn bè.

Dạy ta tế nhị không chê,
Món ăn, quần áo nét quê của nàng.
Dạy lễ phép, báo rõ ràng,
Đi đâu, đi với Mõ làng cùng ai.

Cho dù vợ có làm sai,
Bao dung, không trách mắng hay kêu phiền.
Đứng đắn, chính trực học liền,
Không ngoái, không liếc, dẫu tiên ngoài đường.

Ở nhà thể dục ngày thường,
Lau nhà, dọn bếp, sắp giường, rửa xe.
Đưa con đi, đón con về,
Làm cha gương mẫu mọi bề cho con.

Dạy ta giá trị… vàng son,
Tự do hai chữ khi còn độc thân!
Vợ dạy vất vả mười phần,
Ai chưa có vợ thì cần lấy ngay.

Tú Lục Bát

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 16/05/2010 03:57:14 PM)

Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả đôi câu nhé.
Cảm ơn rất nhiều

Âm dương nhị khí sinh thành
Tạo nên vuc trụ ngũ hành vần xoay
Đàn bà một nửa bấy nay
Vẫn tìm nửa bạn đắp xây duyên tình
Cũng là trả nợ nhân sinh
Có duyên có nợ chúng mình thành đôi
Trần Thị Lợi

  Trần Kim Long - trankimlongcd@gmai.com - 0303500316 - Ninh Bình   (Ngày 16/05/2010 02:58:09 PM)

Xin được tiếp nối thơ của bác Cảnh Bình.
"...Mõ làng đại xá cho ta
Vợ mình đã gọi phải ra.. tấu trình."
Thương cho bác Nguyễn Cảnh Bình
Miệng hùm, gan sứa chúng mình giống nhau
Nếu vợ mà cấu, véo đau
Thì bác cứ hát bướm màu, bướm xinh...

  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh duong  (Ngày 16/05/2010 01:02:27 PM)

LO CHI CHUYÊN ĐÓ MÀ LO

Coi như cái thưở sinh viên
Cơm niêu nước lọ không bà cũng qua.
Lo chi như Bác Ngọc Nga
Để cho tay bút Việt Hà ...làm cao

Diệu Thoa được thể chen vào
...Đàn bà..cho phút ngọt ngào ..cho thơ.
...Mấy anh rồi sẽ ngu ngơ
Nếu không có bóng nữ nhi trong đời...

Tự ngày sắm ngọn trầu hôi.
Rước em tưởng bớt đơn côi trong nhà
Tưởng rằng đời sẽ thăng hoa
Tưởng rằng rồi được cửa nhà ấm êm.

Thế rồi như tự cõi tiên
Tôi rơi một cái xuống miền ...âm ty

....Thôi thôi..chờ chút tôi đi
Đang xem lục bát nữ nhi của mình.
Toàn bài khen nữ nhi xinh
Toàn bài khen cái thông minh các bà.
...Mõ làng đại xá cho ta
Vợ mình đã gọi phải ra..tấu trình.


  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn - 0942987979 - TP Ninh Bình  (Ngày 16/05/2010 11:46:49 AM)

             Danh ngôn có câu: Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ. Anh hùng, thi sỹ hỏi còn đâu? Phụ nữ luôn là nguồn cảm xúc ngọt ngào, bất tận cho thi ca, cho nhạc, họa và cho cả cuộc đời này. Có lẽ nếu hỏi 1001 trang quân tử thì có tới 1002 người nam nhi ( kể cả một nam sinh linh bé bỏng đang còn nằm trong bụng mẹ và sắp cất tiếng khóc chào đời ) đều trả lời rằng:


Cảm ơn Thượng đế vô cùng
Đã sinh những đóa hồng nhung tuyệt vời.
Các trang nhi nữ xinh tươi
Dịu dàng, duyên dáng cho đời thướt tha.

Dẫu cho mang tiếng đàn bà
Thiếu em, anh liệu có là đàn ông?
Thiếu em, cả triệu bông hồng
Anh mua rồi biết tồng ngồng tặng ai.

Thiếu em, thiếu những tóc dài
Chiếc trâm duyên dáng anh cài vào đâu?
Thiếu em, thừa những nỗi đau
Nhân gian còn lại u sầu mà thôi

Các trang quân tử yêu ơi!
Nâng khăn, sửa túi ai người làm đây?
Mỗi lần muốn có thơ hay
Không nguồn cảm hứng giãi bầy ra sao?

Thiếu em, vắng tiếng ngọt ngào
Cơm không đúng bữa, ra vào đơn côi.
Thiếu em, vắng tiếng ru hời
Trẻ thơ không có cuộc đời ra sao...?

Vắng em, thiếu những sắc màu
Áo dài, váy biết tìm đâu bây giờ ?
Các chàng đồng loạt hô to:
Trời ơi! Xin tặng con THƠ và NÀNG!

Thế gian vậy đó - Thưa chàng
Thiếu em, đời đến ngai vàng chẳng mơ !


          Cuối tuần, vào thăm Mõ làng lục bát thấy có bài thơ ưu ái phái đẹp, Diệu Thoa thấy rất vui và hãnh diện cho vai trò bé nhỏ của giới mình. Nhân thể, Diệu Thoa cũng thay mặt phái đẹp tự kiêu một chút bằng bài thơ vui về cái "nửa còn lại của nhân loại" nhé. Chúc mọi người trong ngôi nhà lục bát thật vui và có ngày nghỉ cuối tuần thật hạnh phúc!
          ( Các Nam tử hán đại trượng phu ơi! Tự ca ngợi vai trò của mình chỉ là tâm lý muốn được yêu hơn một chút của phái đẹp thôi mà. Đừng cho là họ kiêu mà đã yêu thương họ rồi thì hãy yêu thương họ nhiều hơn nữa nhé! )
                                         D.T



  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 16/05/2010 05:05:14 PM)

Vắng em

Thế giới mà thiếu đàn bà
Trời không ánh sáng, không hoa, không người...
Danh nhân xưa đã nói rồi:
"Đàn bà là cả muôn lời thi ca!"

Lính đảo xa cách quê nhà
Nhưng chỉ sợ là... vắng bóng chị em
Vắng không tiếng nói dịu êm
Vắng hờn, vắng dỗi, vắng nghìn lời thương...

Việt Hà nói đúng quá chừng
Cả nam lẫn nữ xin đừng thiếu nhau!
Nữ thì thương: cánh mày râu
Nam thì ưu ái hàng đầu: chị em!

Lính thuỷ

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - 1478 ĐL Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 16/05/2010 09:21:05 AM)

Nghe chê con gái thời nay
Thơ Phạm Quang Khải lòng này buồn sao
"Toàn con điên hết "...ôi chao
Triệu người chẳng có cô nào nết na!

May mà có bác Ngọc Nga
Thấy tầm quan trọng của "bà nhà tôi"
- Anh cần em lắm em ơi!
Như cây cần đất cho đời tươi xanh

- Chúng em phải có các anh!
Nếu không làm đẹp để dành cho ai?
Đàn ông, nam giới, con trai
Không có phụ nữ trổ tài làm chi?

World Cup ở tận Nam Phi
Không có phụ nữ ai đi ...hở trời?

V.H

Các bài khác: