Thứ sáu, 18/10/2024,


Bướm màu ngụy trang (Đạt Ma) (13/05/2010) 

BƯỚM MÀU NGỤY TRANG

  

Rõ ràng: Cắt tóc gội đầu

Bước chân vào tiệm “giải sầu nhé anh!”

Một em tóc đỏ mắt xanh

Ghếch chân khoe hết kinh thành… chị em!

Một em ríu rít như chim

Sinh viên cuối tháng làm thêm thôi mà!

Một em da phấn mặt hoa

Áo quần cũn cỡn như là trêu ngươi!

Một em nũng nịu môi cười

Chỉ tay vào… rốn xinh tươi mời chào...

Chao ôi, cắt tóc gội đầu!

Té ra một lố bướm màu ngụy trang.

 

Đạt Ma

ĐT: 0934442727

Email: ghetlucbat@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền - Hà đông - Hà Nội  (Ngày 4/09/2010 03:14:28 PM)

Người ta cắt tóc ngoáy tai
Còn mình đi gội...cả hai cái đầu
Được mát mẻ, được giải sầu
Được ngắm một tổ "bướm màu ngụy trang"
Đi rồi quảng cáo khắp làng
Làm cho khối bác mơ màng được đi
Về nhà nhiễm AIDS thì nguy
Ôm hận lại trách..."Chỉ vì...Đạt Ma"
Lê Danh Tuệ

  Lê Chí Linh - Linhdesigner20002000@yahoo.com - 0904783959 -   (Ngày 2/07/2010 11:56:15 AM)
Không ngờ bạn mình dạo này vẫn làm thơ hay như vậy. Thật đáng tự hào về mày đó, siêng năng hoạt động xã hội quá ha.
  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh duong  (Ngày 15/05/2010 09:01:44 AM)

Tất cả chỉ tại Đạt Ma
Đã đi gội lén ..còn loa lên làng
Để cho Bác Tự Hà Giang
Để cho bác Tú Hà Nam bồn chồn

Vội vàng ứng trước kỳ lương
Mua phòng cặp vé lên đường ...xem sao
Nghe đâu ở tận Sông Thao
Có bác Nguyễn Đức... cũng nhào về đây.


Chỉ mình cách trở chân mây
Không về hội được một ngày cho vui
Chuyện dài kể lể khúc nôi
Là mong cho đến tận nơi Việt Hà

Xa chi thành phố Ngã ba
Nhớ về dự với bạn xa....nhé Hà

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 15/05/2010 08:04:55 AM)

Cái bướm là cái bướm xinh
Gội đầu hớt tóc để rình trai lơ
Chỉ thương cái gã đầu to
Không còn sợi tóc cũng mò đến đây?

Không gội thì cắt móng tay
Cạo râu cũng được, ngoáy tai cũng là
Từ ngày quán bướm mở ra
Dập dình ong bướm gần xa bay về!

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - 1478 - Đại lộ Hùng Vương - Việt Trì  (Ngày 14/05/2010 10:31:21 PM)

Thầy Tự ở tận Hà Giang
Nghe đồn bướm lạ bay sang Hà Thành
Bướm vàng, trắng, đỏ, hồng, xanh
Cùng bay phấp phới đe hành Đạt Ma

Đạt Ma hoảng hốt kêu la
Anh Bình, anh Tú, chị Hà cứu em
Tú Cười ở tận Hà Nam
Song phi xông đến quyết làm ...bướm say!

Tú Lục Bát vội ra tay
Xoa đầu dỗ bướm hẹn ngày về quê
Phạm Tự vội vã chạy về
Vào hội diệt bướm... có mê không nào?

Chị Hằng cười nụ xin chào
Bướm ơi bướm hỡi đừng cào ví anh!
V.H

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/05/2010 06:27:48 PM)

XIN NHẮN ĐÔI LỜI
Bướm này là bướm hại đời
Nếu mà thấy nó ta thời diệt ngay
Không diệt mà để lâu ngày
Biết bao ông xã trắng tay mất nhà...

Hạnh phúc nhất là Đạt Ma
Thấy bướm không diệt...tội hoa tầy Trời !
Ở xa xin nhắn đôi lời
Từ nay thấy bướm phôn tôi diệt cùng...

Quê hương xa cách nghìn trùng
Thương Tú Lục bát giữa vùng bướm hoa...?
Phạm Tự

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 14/05/2010 04:39:33 PM)

Yêu quê hương thôi mà!

Quê hương mỗi bướm... không thành,
Muốn yêu chưa có thì đành phải đi.
Trăm năm nữa có khác gì,
Yêu quê hương vậy có chi khác thường!

Ngày xưa khó kiếm sắc hương,
Ngày nay nhan nhản phố phường thôn quê.
Yêu quê hương hẹn ngày về,
Hương đồng gió nội say mê hồn người.

Đạt Ma chẳng thấy có lời?
Quê hương... vẫn thiếu, một đời thế sao?

Tú Lục Bát

  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang   (Ngày 14/05/2010 03:28:07 PM)
Chim khôn chim đậu cành dâu
Bướm khôn bướm đậu vào đầu con tim
Kiếp thơ năm nổi bảy chim
Bướm khôn như thế biết tìm ở đâu ?

Đọc thơ thương bướm...lệ sầu...
Chỉ vì vào quán gội đầu.. - Đạt Ma !
Thảo Dân
  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh dương  (Ngày 14/05/2010 08:59:18 PM)

Lại thêm một Bác Thu Hằng
Chuyện này cũng thuộc rành rành mấy câu
Thế thì ông xã gội đâu?
Hay là chỉ được cạo râu tại nhà.

Một mai ta rủ Đạt Ma
Ghé thăm một chút gọi là làm quen
Sau thì thêm chút hơi men
Rủ thêm ông xã đi tìm... người dưng

Thế là mọi chuyện kín bưng
Thế là mọi chuyện tự dưng dễ dàng.
Bây chừ bỏ chuyện bướm vàng
Để cho các bác chuyên bàn chuyện thơ

Chờ khi yên ắng cơn mơ
Thân ai ai liệu ...đi về....mặc ai.
Ngày mai gặp lại tiếc hoài
Đêm qua ..quên gọi...Tú cuời mất vui.

Từ nay muốn nếm thử mùi
Chịu đi lên tận Việt trì...tìm hoa
Gọi thêm tay bút Việt Hà
Dẫn đường chỉ lối chắc là yên tâm

Kẻo không cô ấy ghen thầm
Viết ngay lên mục Mõ làng ...thì gay

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 14/05/2010 11:50:32 AM)

QUANH ĐI QUẨN LẠI...

Chắc là đã nếm thử mùi
Cho nên mới biết cái thời bướm hoa...

Nói ra thì bảo là ngoa
Thử tìm đâu đấy...mình ra bướm gì ?
Bướm ngoài là bướm bay đi
Hỏi Tú Lục bát...bướm gì không bay ?

Đạt Ma phấn bướm làm say...
Gội đầu...ngơ ngẩn cả ngày lẫn đêm
Thu Hằng nhìn thấy phát ghen
Việt Hà xao xuyến nỗi niềm... bướm ơi !

Cảnh Bình tim cứ bồi hồi
Tiếc hoài tiếc mãi bướm mời...thật tươi...
Tú tôi thấy bướm chỉ Cười...
Quanh đi quẩn lại...xinh tươi bướm nhà.
Tú Cười

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 14/05/2010 07:33:57 AM)
@ Tú Lục Bát!

À! Không chỉ có Cảnh Bình
Mà ngay bác Tú nhà mình...cũng đi
Rõ ràng chẳng có mấy khi
Được đi thực tế ngại gì một phen

Tóc chỉ còn mấy sợi đen
Toàn là tóc bạc các em nhổ rồi
Chuyến này Tú quyết lên đời
Làm trai không thể để người cười chê

Sách dù hay mấy khó mê
Cả đời một quyển chán chê quá mà
Chờ anh với, chú Đạt Ma
Đi tìm sách mới chúng ta đổi đời!

V.H
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 14/05/2010 12:23:12 AM)

@  Đạt Ma!

Đạt đi thực tế rõ ràng,
Viết bài hay thế mõ làng mấy khi.
Đọc qua là lại thích đi...
Tóc còn mấy sợi ngài gì... một phen.

Không đi mang tiếng trai hèn,
Sư tử chẳng sợ, bõ bèn, bướm khinh!
Đầu không còn tóc tại mình,
Mất tiền mà phải làm thinh ra về!

Thôi thì học phí gột quê!
Cả đời chả nhẽ đi về một phương?
Kể ra... nghĩ cũng rất thương,
Viết dăm bài nữa... chắc xương không còn!

Tú Lục Bát

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 14/05/2010 12:01:52 AM)

Vờ đi cắt tóc, gội đầu
Thật ra tìm chốn giải sầu lòng anh
Liếc em tóc đỏ, mắt xanh
Ngực vun như núi cao thành, êm êm

Lặng nghe em hót như chim
Anh già, anh trẻ đứng tim cả mà
Dăm em tươi tắn như hoa
Áo dây, váy ngắn...rõ là trêu ngươi

Trăm nghìn đổ một trận cười
Bao giờ nhẵn túi thì thôi. Xin chào!

Bảo đi cắt tóc, gội đầu
Tóc còn, ví nhẵn.
Thật rầu cho anh!

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 14/05/2010 12:02:29 AM)

@ Anh Cảnh Bình!

Cảnh Bình hò hẹn Đạt Ma
Cùng nhau gặp gỡ ở nhà bướm xinh
Gửi lời nhắn nhủ Cảnh Bình
Anh ơi sức yếu giữ mình vẫn hơn

Ta về tắm ở Bình Dương
Sơn La xa ngái biết đường nào đâu
Đạt Ma sức trẻ còn lâu
Cứ đi cắt tóc giải sầu cho vui!

V.H

  nguyễn Cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Bình dương  (Ngày 13/05/2010 07:42:24 PM)

Thế là đã rõ mười mươi
Buớm màu đã có lời mời Đạt ma
Mà thôi tuổi chửa tới già
Bướm màu một chút cũng là ...thường thôi
Nếu trời còn có mưa rơi
Đạt ma sẽ gặp tôi nơi...giải sầu
Một mai tóc bạc mái đầu
Bướm xanh cũng kệ bướm màu cũng thôi
Đang xuân ..cho bướm nó mời.

Các bài khác: