Thứ sáu, 18/10/2024,


Sân gôn mấy lỗ (Nguyễn Cảnh Bình) (12/05/2010) 

SÂN GÔN MẤY LỖ

 

Lúa xanh trồng đã ngàn năm

Thương ai cực khổ tấm thân… vẫn nghèo!

Nên thôi, chuyển đổi cái vèo

Tiếc chi cái kiếp uột èo nông dân...

 

 

Chỉ cần mấy ả dài chân

Áo dây cúi nhặt lỗ gần lỗ xa

Thế là bỏ túi đô la

Thế là… bỏ hết đồng xa ruộng gần.

Lạ lùng cái lỗ mấy phân

Bi tròn đánh mấy… cũng lần về đây...

 

Thế là ruộng lúa hàng cây

Đi không trở lại tháng ngày chơi vơi.

Đồng xanh có tự muôn đời

Nay thành cái lỗ cho người ta chơi

Mai sau con cháu hậu thời

Trắng tay vì những cuộc chơi kiểu này!

 

Cái trò bên tận trời tây

Thế mà nó lại về đây xí phần

Nghĩ mà thương bác nông dân

Ngồi nhìn lỗ nhỏ trên sân mà cười...

 

Chắp tay ngửa mặt hỏi trời

Sân gôn liệu có lãi lời hỡi ông?

Trời rằng đừng hỏi xiên ông

Sân gôn toàn lỗ chứ không có lời!

 

Thôi về sắm cái nón cời

Chia tay với lúa mấy lời rồi đi!

 

4/2010

 

Nguyễn Cảnh Bình

ĐT:0913854069

Email: canhbim@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 15/05/2010 08:05:15 AM)

Quê mình có cánh đồng xanh
Bây giờ nó đã biến thành sân gôn
Người ta chơi cái lỗ tròn
Còn em không ngậm bồ hòn mà cay

Bây giờ em trắng đôi tay
Khó xin một suất hàng ngày nhặt banh
Nhặt banh cũng phải đẹp xinh
Biết hầu ông lớn mới dành ưu tiên

Làm chi để kiếm ra tiền
Bó tay nhìn cảnh người ghiền sân gôn!

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01682938853 - 47/459 Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 12/05/2010 05:43:57 PM)

Cái lỗ mà đả ra tiền
Khen cho lỗ có phép tiên thần kỳ
Chung quy cũng tại hòn bi
Thích lăn vào lỗ, sá gì tiền toi!

  Dậu Tốt -  - 0363863743 - Thái Bình  (Ngày 12/05/2010 02:48:32 PM)

Lỗ gôn đã đẻ ra tiền
Chui vào cái túi bề trên- mấy ngài
Nông dân còn chịu khổ hoài
Tiền sân gôn đẻ cho ngoài nước xơi!
Mấy ông "cò" được món hời

Các bài khác: