Thứ sáu, 18/10/2024,


Đừng nên than vãn (Dậu Tốt) (06/05/2010) 

ĐỪNG NÊN THAN VÃN

 

Đàn ông bản lĩnh yếu mềm

Nằm chung với vợ càng thêm cực lòng

“Thằng” chồng có cũng như không

Vợ hiền ấm ức cõi lòng nát tan!

 

 

Nàng nào chẳng chịu khổ oan

Ắt tìm đến chỗ díu gian gửi mình

Tình yêu hạnh phúc gia đình

Mà không có tỉnh tình tinh… chán phèo!

Đừng nên than vãn 'phận nghèo'

Chưa toi chuyện ấy là điều còn may

Nếu ai mắc phải bệnh này

Viagra - đấy uống ngay một liều

Nếu mà tim mạch không… teo

Sau ba mươi phút “nó” vèo vèo lên!

 

 

Dậu Tốt

Xã Quỳnh Vân, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 036.3863743

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 6/05/2010 10:06:03 PM)

Khổ thân "thằng bé" yếu mềm
Thương bà vợ hiền ấm ức chẳng vui
Vợ như núi lửa trào sôi
Chồng đành bất lực ngậm ngùi quay lưng...

Lỡ mai đầu có "mọc sừng"
Trách ai hay trách cục cưng của mình?

  Trần Đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 Nguyễn an Ninh  (Ngày 6/05/2010 12:57:34 PM)

HIIIIIIIIIIIIII kể nếu có chủ đề để vui như thế này thì hay nhỉ !
Khốn khổ thay kiếp sống đời
Một mình tự tại rong chơi sợ gì
Mỗi giai đoạn mỗi nghĩ suy
Cố ép làm gì tổn hại đến thân
Nhìn xem đây đó xa gần
khỏe quá cũng khổ biết lần đâu ra

Các bài khác: