Thứ sáu, 18/10/2024,


Ngồi buồn nhớ lại chuyện xưa... (05/05/2010) 

NGỒI BUỒN NHỚ LẠI CHUYỆN XƯA

(Tặng em T.T)

 

Hôm nay hết vốn làm thơ

Thấy hồn trống trải lơ ngơ cả ngày

Không biết mình nhớ ai đây

Hay là mình nhớ tới ngày xa xưa?!...

 

 

Hình như hôm ấy trời mưa

Hình như hôm ấy tôi vừa tắm xong

Ngoài hiên tôi cứ tồng ngồng

Cô bé hàng xóm... ngồi nhòm qua song…

 

Mấy chục năm trải long đong

Một lần trở lại cánh đồng quê hương

Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương

Cô hàng xóm cũ tiện đường sang thăm.

 

Cô nhìn lơ đãng xa xăm

Thở dài cô bảo... bao năm rồi hì

Cái thời mới chớm xuân thì

Sao anh chẳng thấy nói gì với nhau

Bây giờ muộn mất còn đâu

Ngày mai cưới đứa con đầu... mời anh…

 

Thời gian trôi đến là nhanh

Ăn xong bữa cỗ đã thành... Lão Gia!

 

 

Hoason

Đ/c: 196 -Đường Hải Phòng-Tp. Đà Nẵng

ĐT: 0989684961 – 05116505114

Email: hoasontrnh@ymail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Liên Thanh Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng  (Ngày 5/05/2010 08:17:14 PM)
"Thời gian trôi đến là nhanh

Ăn xong bữa cỗ đã thành... Lão Gia!
Lại nói về thời gian...
Cho phép Liên Thơ góp vui một câu nhé
" Thời gian thấm thoát thoi đưa
Cải xưa giờ đã thành dưa mất rồi"
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 5/05/2010 05:00:10 PM)
Tôi xin góp vui thêm cùng tác giả đôi câu nhé:

( Ăn xong bữa cỗ đã thành... Lão Gia)
Người ta đã sắp lên bà
Chuyện xưa mình vẫn... khó mà quên đi
Trách nhau chẳng để làm gì
Long đong vì chẳng nói gì ...ngày xưa...
Trần Thị lợi
Các bài khác: