Thứ sáu, 18/10/2024,


Nữ sinh (Trần Thị Thanh Tâm) (30/04/2010) 

NỮ SINH

 

 

Xinh tươi ríu rít nụ cười

Thướt tha áo trắng rạng ngời phố xa

Xếp hàng sau quỷ và ma

Nữ sinh quái tặc thứ ba trong đời

Trắng trong xuyên rõ cả người

Nội y hiển hiện sáng ngời đua chen

Phố đông nay tấp nập thêm

Với bao con mắt khát thèm ngẩn ngơ

Trắng trong ríu rít tỉnh bơ

Trò đùa quái ác, nhờ thơ cản giùm!

 

Trần Thị Thanh Tâm

Đ/c: 38, ngõ 126, Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 04.36620572 - Email: thanhtam91td@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hải Yến - Haiyen@gmail.com - 0982363152 - 156 - Lê Thanh Nghị - Hà Nội  (Ngày 1/05/2010 10:31:17 PM)

Xin tiếp lời Tú Lục Bát nhé !
(Có chăng cũng chỉ muộn màng hơn thôi)
Xin đừng lạc lối người ơi
Của nhà mới thật lộc trời ban cho
Rau sạch không thuốc chẳng lo
Cứ thích rau mượt chén cho đẫy vào
Ăn nhiều đổ bệnh, làm sao?
Bấy giờ miệng có kêu gào ích chi
Tú ơi hãy tỉnh lại đi
Tấm gương tầy liếp Tú thì hãy soi...

  Trần thanh Tâm - thanhtam91td@gmaij.com - 043 6620572 - 38 ngõ 126 Nguyễn an Ninh  (Ngày 1/05/2010 04:18:58 PM)
Cháu xin cảm ơn các Cô ,Chú ! Cháu mới hoc làm thơ , vào đây để học các Cô ,Chú . Các bạn nói cháu chỉ giỏi tiêm chích chứ thơ gì cứng queo!
Chắc các Cô Chú ưu tiên cho cháu phải không ạ ?cháu xin cảm ơn và sẽ cố gắng hơn .Chỗ của cháu là ở trườngxưa.vn ạ
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 30/04/2010 11:36:05 PM)

Tiếp lời Thu Hằng:

"Đất thấp phải chịu trời cao
Qua trường nhắm mắt, làm sao bây chừ..."


Thế là đạo đức giả ư?
Muốn mà không dám...giả vờ lờ đi.
Ngắm nhìn cái đẹp có chi,
Tiền thì chẳng mất tội gì bỏ qua!

Nếu quen mắt... ngắm của nhà,
Ra đường hoa mắt, úi chà như tiên.
Về nhà giấc ngủ chẳng yên,
Mơ màng cứ ngỡ lạc... miền Thiên thai.

Thôi thì nhắm mắt, thở dài,
Qua trường đừng ngó mặc ai khoe hàng.
Cho rằng cũng thế...y chang,
Có chăng cũng chỉ muộn màng hơn thôi!

Tú Lục Bát

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 30/04/2010 10:43:18 PM)

Điều tra xã hội... kĩ đi,
Trăm đàn ông... chín chín thì... ô kê!
(Tú Lục Bát)
___________

Đã điều tra xã hội rồi
Trăm đàn ông...chín chín người "máu me"
Dại khờ, các cháu vẫn "khoe"
Nội y hàng hiệu, chẳng "quê" chút nào

Đất thấp phải chịu trời cao
Qua trường nhắm mắt (chứ) làm sao bây chừ...

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 30/04/2010 03:30:45 PM)
NGHÉ...
Ngày nay thời đại văn minh
Áo quần mặc thấy thân hình mới hay
Trong ngoài mang hết... phô bày
Để cho mấy ổng ngất ngây vui mừng...

Nữ sinh nay đã mọc sừng
Làm cho thiên hạ ngại ngùng...xót xa !
Tú Cười
  Tú Lục Bát - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 30/04/2010 07:06:38 PM)

Tiếp lời tác giả Trần Thị Thanh Tâm:

CÓ CẦN CHÂN QUÊ?

"Trắng trong ríu rít tỉnh bơ
Trò đùa quái ác, nhờ thơ cản giùm!"

Xấu xa phải gói phải đùm...
Thon thon hình vại, hình chum... ai nhìn.
Đẹp xinh tươi tắn tuổi teen,
Như đàn bướm trắng khắp miền tung tăng.

Trong trường qui chế rõ ràng,
Áo quần đồng phục xếp hàng thẳng ngay.
Ngoài trường bướm thoải mái bay,
Thời trang lắm kiểu loay hoay... làm gì!

Điều tra xã hội... kĩ đi,
Trăm đàn ông... chín chín thì... ô kê!
Nữ sinh mà đội nón mê...
Nâu sồng, quần đũi, chân quê... ai thèm...?

Tú Lục Bát

Các bài khác: