Thứ sáu, 18/10/2024,


Phân trần (Lê Minh Liên Thanh Thơ) (29/04/2010) 

PHÂN TRẦN

 

 

Chàng đi ra phố một mình

Khiến thiếp thấp thỏm muốn rình theo sau

Chừng chừng mươi phút mưa mau

Lại thêm lúc nữa nắng chau mặt mày

Điện thoại vội bật nắp ngay

-Ấy là con gọi, ai hay biết gì?

Yêu nhau bao nghĩa bao nghì

Ăn đời ở kiếp vẫn đi lối vòng

Tại ai toan tính đèo bòng

Chứ thiếp thì vẫn một lòng tin yêu…

 

Lê Minh Liên Thanh Thơ

24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng

ĐT: 0928700456

Email: lienthotim@gmail .com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Liên Thanh Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng  (Ngày 3/05/2010 08:29:09 PM)
Liên Thơ rất vui mừng có sân chơi văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc này.Vui nhất là thấy tiếng lòng mình được bạn thơ đón nhận và chia sẻ.Quà mừng sinh nhật Liên Thơ năm 2010 do hai thi hữu tình thâm Phan Văn Nhớ và Võ Văn Tiên tặng là hai bài thơ hay lắm đó.Cho mình xin nhé...Xin trân trọng cảm ơn thật nhiều...
  Võ Văn Tiên - volehoahop@gmail.com - 01263637363 - TPHCM  (Ngày 1/05/2010 08:38:57 PM)
HỎNG DÁM
Mừng ngày sinh nhật LMLT (01-5) xin họa bài thơ PHÂN TRẦN của
tác giả góp vui


Biết anh bay bướm đa tình
Vừa ra khỏi cửa em rình theo sau
Cúi đầu vội bước thật mau
Gặp cô hàng xóm dám chào hỏi đâu
Lỡ vui bè bạn ngồi lâu
Vào nhà đụng phải mặt “ngầu” thấy ghê
Nhiều đêm bận họp chưa về
Đầu ngỏ nghe tiếng “ông mê con nào” ?..
Điện thoại réo gọi lào xào
“Anh làm gì đấy ?..con đau đang chờ “...
Còn đâu tâm trí mộng mơ
Thèm phở cứ sợ lơ ngơ dính đòn...
  Tú lận đận - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 1/05/2010 09:34:52 AM)

 

Xin góp vui nhân ngày sinh nhật của tác giả.

Đây cũng là quà sinh nhật của TLĐ gửi tặng chị LMLTT.

 

EM ĐÃ HIỂU RỒI

 

Liên Thơ quả thật là… siêu

Mõ làng lục bát sớm chiều “quậy tưng”

Hôm nay hoa tặng quá chừng

Biết đâu ông xã sẽ ngưng “đèo bòng”

 

Ổng mang về một bó hồng

“Đây quà sinh nhật của chồng, trao em”

Lại thêm một chiếc bánh kem

“Tình xưa hâm lại, chả nem chẳng cần”

 

Liên Thơ chợt thấy lâng lâng

Thì ra một nửa vẫn gần đấy thôi

“Mình ơi! Em đã hiểu rồi

Ghen tuông gửi lại cho người từ nay…”

 

Rượu tình không uống mà say

Vợ chồng chia sẻ đắng cay mặn nồng

Em tin Mình chẳng “lối vòng”

Dù bao nhánh rẽ mênh mông giữa đời

 

Tú lận đận

 

Các bài khác: