Thứ sáu, 18/10/2024,


Mốt hay (Dậu Tốt) (23/04/2010) 

MỐT HAY

 

Muốn thơ hay, thật dễ dàng

Thơ càng bí ẩn lại càng dễ hay

Làm xong buộc bóng thả bay

Văn chương chữ nghĩa phen này thăng thiên



Hết ngâm lại hát thơ lên

Múa may biểu diễn vài đêm rầm trời

Khi làm thủ tục xong xuôi

In vài trăm cuốn dễ thôi (có “Tờ”) 

 

Mướn người nổi tiếng danh to

Viết bài đăng báo tung hô hết lời

“Nhà thơ” được dịp lên đời

Tiếng tăm lừng lẫy thành người nổi danh

Thơ hàng trăm cuốn rành rành

Tặng cho kính biếu loanh quanh bạn vàng

Ở đời nhiều mốt làm sang

In thơ cho tặng rõ ràng mốt hay!


DẬU TỐT

(Xã Quỳnh Vân, Quỳnh Côi, Thái Bình) 
Điện thoại: 036.3863743

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Huyền Trân - tranhuyentran94@yahoo.com - 01996994374 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM  (Ngày 25/04/2010 04:38:03 PM)

Huyền Trân xin nối tiếp 2 câu cuối của bạn Lợi nhé!

Mốt chi để quặn tim đau
Thi nhân chân chính có đâu mốt này.
Trần Thị Lợi

Đã vậy còn nghĩ mình hay
Kiêu căng, hợm hĩnh, ta đây, khinh người
Biết đâu thiên hạ chê cười
Làm chi tiếng xấu để đời thế ru ???

Trần Huyền Trân

  Tú Lục Bát - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 24/04/2010 07:57:00 PM)

MỐT LÀ HAY

Ở đời tiền lắm... lắm thay,
Mốt sang lại muốn thơ này tặng nhau,
Chung qui cũng bởi một câu,
Thiếu gì muốn nấy... bể dâu đời này.

Đã là mốt... chắc là hay,
Thơ hay chẳng có tiền này ai in!
Chút quà thơ tặng bạn hiền,
Cũng là lòng tốt, chẳng phiền lòng ai!

Tú Lục Bát

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 24/04/2010 01:07:57 PM)

Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi câu nhé:
Đôi người cũng thích mốt này
Thơ chưa nổi, muốn nổi ngay tên mình
Thi nhân thực thụ lặng thinh
Thơ duyên duyên bén, thơ tình tình say
Nhà thơ nổi tiếng xưa nay
Đâu cần mượn gió thổi bay như diều
Thơ hay bạn đọc mến yêu
Lưu truyền đời trước đến nhiều đời sau
Mốt chi để quặn tim đau
Thi nhân chân chính có đâu mốt này.
Trần Thị Lợi

Các bài khác: