Thứ sáu, 18/10/2024,


Chia tôi một nửa ông nhà được không?! (Đinh Tú Anh) (22/04/2010) 

CHIA TÔI MỘT NỬA ÔNG NHÀ ĐƯỢC KHÔNG?!

 

 

Từ ngày Lục bát chấm com

Chồng tôi mê mẩn cái com - piu - tờ

Suốt ngày ra ngẩn vào ngơ

Có đêm thức trắng bơ phờ tấm thân.

 

 

 

Những khi vợ muốn ở gần

Cũng không có dịp. Chen chân lúc nào?!

Xưa chồng chăm chỉ làm sao

Dạy con, giúp vợ biết bao việc nhà.

Xin nàng Lục bát buông tha

Chia tôi một nửa ông nhà... được không?

 

 

Đinh Tú Anh

(Cẩm Phả, Quảng Ninh)

Điện thoại: 0912191866

Email: tu.anh69@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0293 871 941 - T00r 28 Phường Tân An-thị xã Nghĩa Lộ -Yên Bái  (Ngày 2/05/2010 12:11:49 PM)

..."Có đêm thức trắng"... còn nhiều đêm cùng bà ,mà bà vẫn đòi một nửa thì tham quá không công bằng với Lụcbát.com.

Bà là một nửa tìm về
Của tôi một nửa vân vê nỗi gì
Nửa bà, bà giữ lại đi
Nửa tôi thơ phú hại gì đến nhau
Bà đòi tất cả còn lâu
Hiến dâng lục bát còn đâu trả bà.

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 25/04/2010 09:09:37 PM)

Xin viết tiếp lời thơ của tác giả Tú Anh :

Nào đâu chỉ có các ông
Các nàng Lục bát cũng không kém gì
Ngày xưa chăm chỉ ai bì
Đảm đang nội trợ khác gì quán đâu

Bây giờ chờ nhé còn lâu
Em đang Lục bát, hồi sau...lục nồi
Anh chờ mỏi mắt em ơi
Xông vào tắt máy, bế người ra xa

Xin chàng Lục bát buông tha
Trả cho tôi cả bà nhà được không?

V.H

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 23/04/2010 07:11:20 PM)

Xin góp vui với tác giả Đinh Tú Anh và các bạn thơ:

CHUYỆN ÔNG NHÀ TÔI
(Tâm sự của bà vợ có chồng mê Lục bát)

Từ ngày quen Lục bát com
Ông nhà tôi cứ sớm hôm miệt mài
Có bữa ăn phải đợi hoài
Vì ông còn bận đọc bài, làm thơ!

Có đêm thức dậy bất ngờ
Đọc dòng tin nhắn, lại chờ hồi âm
Có khi như kẻ "tâm thần"
Một mình lẩm nhẩm thì thầm với ai (?)

Ngỡ như ông đã "có người"
Quen nhau trên mạng, làm tôi tò mò
Thì ra mấy chú mấy cô
Cùng mê lục bát chuyện trò với nhau

Trước đây tôi có biết đâu
Tuổi già ông vẫn còn giàu tình thơ
Chỉ cần ông chẳng vẩn vơ
Còn thì thơ phú say sưa tôi...chiều!

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 23/04/2010 08:37:18 AM)
Tôi xin nối cùng tác giả đôi câu cho vui nhé:
( Chia tôi một nửa ông nhà được không?)
Đã mê thì thật khó lòng
Dứt ra, chia nửa phần ông, phần bà...
Nàng buông, ta chẳng muốn tha
Câu lục, câu bát, câu ta , câu mình...
Thì thôi chung sống hòa bình
Ta- mình- lục bát tâm tình bên nhau.
Trần Thị Lợi
  THU HẰNG - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây. Ba Đình. Hà Nội.  (Ngày 23/04/2010 01:47:33 AM)

Xin nối lời với Đinh Tú Anh nhé. Cảm ơn Đinh Tú Anh thật nhiều vì những tình cảm dành cho Lụcbát. com

Xin nàng Lục Bát buông tha
Chia tôi một nửa ông nhà... được không?
__________

Nàng Lục cười ửng má hồng:
- Nào em có dám chia chồng chị đâu
Tại anh mê chữ , đắm câu
Say sưa thơ phú, vò đầu, bứt tai
Còn hơn chè rượu, bạc bài
Còn hơn mê gái, rạc rài tấm thân

Những khi chị muốn ở gần
Cứ khen Lục Bát mọi phần đều hay!
Anh vui , chị mới trình bày:
Mê thơ, nhưng cũng phải say việc nhà
Trái tim nồng ấm thiết tha
Lục Bát một nửa, nửa là phần em!




  Tú Lục Bát - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 22/04/2010 07:59:49 PM)

CÙNG MÊ LỤC BÁT

Đọc thơ anh thấy cảm đồng,
Mê nàng Lục bát... làm chồng lãng xao!
Nàng lục bát? hay Chàng nào?
Khéo không lại dựng chiến hào mình ta!

Là nàng xin hãy buông tha,
Chia đôi ông xã... có thà hơn không.
Là chàng... liệu có tính đồng?
Mê mê hoặc hoặc giở ông giở thằng!

Mặt mũi Lục bát ra răng?
Mà ông mê mẩn quên rằng còn tôi!

Tú Lục Bát

Các bài khác: