Thứ sáu, 18/10/2024,


Lời của cái bằng (Trần Đình Thư) (17/04/2010) 

LỜI CỦA CÁI BẰNG

 

Cúng cơm tên gọi - cái bằng

Nhưng người cầm cái vô-lăng lại là

Những ông với lại những bà

Tai to mặt lớn, người ta có quyền

Lái theo cái luật đồng tiền

Nên tôi chịu cảnh đảo điên thế này!

 

 

Chui vô nhà của mấy tay

Óc thì hạt mít, mặt dày như mo

Lận lưng để họ làm to

Công này việc nọ - đoán mò điều nghiên!

Ý đồ của họ - “đầu tiên”!

Dương oai bằng thứ chức quyền - tiền đâu!

Làm sao đất nước mạnh giàu?

Dân tình chịu cảnh nát nhàu ruột gan

Bằng tôi lâm cảnh gian nan

Quýt làm cam chịu, nát tan cõi lòng

Bằng tôi chỉ có ước mong

Đem còng số tám mà còng bọn ni.

 

Trần Đình Thư

Email: dinhthu4338@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com  - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 19/04/2010 04:45:30 PM)

MUA BẰNG
Vang danh rạng vọng vì bằng
Chữ công chữ tước nhào lăn gọi là
Cũng do ở tại các bà
Tréo chân , nghỉnh mũi vì ta cậy quyền
Bỏ ra vài vạn vàng tiền
Đè đầu , đè cổ dân đen rứa này
Dẫu cho chàm có dính tay
Thì như đã lỡ bầy nhầy quạt mo
Ham chi chức trọng quyền to ?
Rỗng không chất xám rình mò bút nghiên !
Ngỡ rằng óc Phật tim Tiên
Chạm vào thực tế cậy quyền … chữ đâu
Muốn cho quê đẹp sang giàu
Ấu thơ luyện tập cấu nhàu phèo gan
Thì chừ răng có gian nan
Bụng làm , dạ chịu tiêu tan tấm lòng
Thôi đành tiêu sạch hoài mong
Lủi vào khám lớn chịu còng tay ni
*19.04.2010
Hoàng Linh Lan

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 18/04/2010 10:31:16 AM)

BẰNG THẬT BẰNG GIẢ
Người xưa thi cử lấy bằng
Là giấy chứng nhận khả năng mỗi người
Để ra làm việc giúp đời
Bằng cao thì được ghế ngồi càng cao!
Ngày nay thi cử ào ào
Học giả bằng thật ai nào biết đâu
Có người bằng thật, tài cao
Không được sử dụng đúng vào khả năng
Có người học vấn làng nhàng
Có cái bằng giả, làm quan mới kỳ!
Bằng thật cũng chẳng ích gì
Thua anh bằng giả, mạnh chi...nhiều tiền!

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 18/04/2010 07:59:23 AM)
Tôi xin góp thêm cùng tác giả đôi câu:
( Đem còng số tám mà còng bọn ni)
Cái bằng chẳng tội lỗi gì
Lỗi là bọn chẳng biết chi cầm bằng
Học hành qua quýt, lăng nhăng
Dùng tiền mua để có bằng cầm tay
Vênh vang vị nọ, bằng này
Ghế cao ngồi tót, chỉ tay nói quàng
Người dân thấp cổ hoang mang,
Kẻ mua, kẻ bán chẳng oan tội trời
Đèn trời soi xét đi thôi!
  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Thái Bình   (Ngày 18/04/2010 12:49:21 AM)

Cái bằng là cái bằng son
Ung đi trẩy hội...nước non mất nhờ
Cái bằng là cái ngẩn ngơ
Đồng thau lẫn lộn...Hoả Lò đón ông...

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 17/04/2010 10:33:57 PM)
Mõ làng...lúc lặng lúc vang
Nghe mà ân ái âm vang sự đời
Bằng thật học giả, ai ơi
Bao giờ mới hết cái thời...Trắng - Đen...
Chắp tay vái trước cửa đền
Xong rồi ngoảnh mặt...nỗi niềm ai hay !
Các bài khác: