Thứ sáu, 18/10/2024,


Quen trên mạng (Vũ Mạnh Quang) (13/04/2010) 

QUEN TRÊN MẠNG

 

 

 

 

Quen mà chẳng biết mặt nhau

Hai ta tâm hợp ý đầu bấy nhiêu!

Diệu kỳ sao cái tình yêu

Trên Internet Chí Phèo hóa Vua

Con Còng cũng tựa con Cua

Bông hoa Xấu Hổ thành hoa Đồng Tiền...

 

Vũ Mạnh Quang

Điện thoại: 0954777198

Email: manhquangnd@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Mạnh Quang - manhquangnd@gmail.com - 0954777198 -  TP Nam Định  (Ngày 20/04/2010 05:57:29 PM)
Bài này tôi gửi đã lâu lắm rồi, nhớ là khi đó có viết : chỉ nêu mặt tiêu cực của số ít bạn trẻ, còn mặt tốt đẹp thì nhiều gấp tỷ lần...Xin BBT sửa lại là MẶT TRÁI CỦA MẠNG có được không? Xin cảm ơn tất cả.
  Đồng Thị Hồng Nhung -  - 0915112478 - Trường Trung cấp CSND I  (Ngày 14/04/2010 08:39:18 PM)
Hi hi, có mấy câu mà nói lên thật nhiều thực trạng chat qua mạng! Vì có gặp đâu mà chả một tấc đến giời!!!
  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com  - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 14/04/2010 07:50:48 PM)
RỒI SẼ
Từ từ rồi sẽ gặp nhau
Cụng ly cụng bát cụng đầu cụng niêu
Đêm đêm cụng gối càng yêu
Tôn nàng Hoàng Hậu… chàng trèo ngôi Vua
Ngày ngày đớp mấy chú Cua
Rượu bia say khướt mình ta hậu tiền
* 14,04.2010
Hoàng Kinh Lan

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 14/04/2010 09:56:23 AM)

TÌNH THƠ TRÊN MẠNG
Dù chưa được gặp mặt nhau
Mến yêu vì đọc những câu những lời
Thi nhân xưa có bao người
Đâu quen, ta vẫn suốt đời mến yêu!
Qua thơ nhắn gửi bao điều
Cho ta hiểu biết được nhiều về nhau
In-ter-net bắc nhịp cầu
Tình thơ gắn bó, ngọt ngào tháng năm.

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 13/04/2010 10:46:46 PM)

MÌNH ƠI...!

Bây giờ thời đại văn minh
Nhơ In - ter- net cho mình với ta...
Lục bát đâu kể trẻ già
Đừng nên bôi nhọ...- Xấu xa bẩn đời
Khen mình phải nghĩ đến người
Thử sờ lên gáy...mình ơi là mình...!

Tú Cười

  Tú Lục Bát - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 13/04/2010 09:19:27 PM)

Nhớ có In-ter-net

Bạn thơ Lục bát quen nhau,
Cũng nhờ có mạng trước sau tỏ tường.
Nghĩ thì cũng chỉ bình thường,
Nhờ In-ter-net bốn phương hội về.

Bây giờ thành phố thôn quê,
Dễ dàng kết nối mọi bề gửi trao.
Lục bát mạng, lắm người vào,
Họ tên phải rõ, nơi nào, phôn đâu?

For-rum quen thói từ lâu,
Thả phanh nói bậy, chửi câu tục tằn.
Vườn thơ chăm sóc tháng năm,
Xin đừng bứt lá, bẻ cành ngắt hoa.

Nhờ In-ter-net bây giờ,
Bao duyên tác hợp, vườn thơ ngát tình.
In-ter-net phục vụ mình,
Kho tàng thế giới, văn minh loài người.

Quen nhau... đại chuyện một đời,
Ngu ngơ sập bẫy, lại ngồi kêu than.

Tú Lục Bát

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - cộng hòa Séc  (Ngày 13/04/2010 03:24:01 PM)

NGU NGƠ.

Mạng in te nét thật duyên
Làm cho cao tuổi ,không tiền đều vui
Lời tâm sự chát bùi ngùi
Dẫu như Thị Nở cũng vui Chí Phèo.

Duyên trên nét cảnh mây bèo
Dẫu không hợp cạ cũng đeo bên mình
Diệu kì thay một chữ tình
Kẻ xưng Công Tử ,Người vinh má đào.

Ta vào mạng chát xôn xao
Không yêu cũng dở ,yêu vào cũng dơ
Thôi đành bỏ chát theo thơ
Dại điên cất ...Để ngu ngơ với mình .

MINH TUẤN

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 13/04/2010 03:23:51 PM)

Tôi xin cùng chia sẻ với tác giả và bạn đọc:
CHỊU OAN
Người lừa nhau, mạng chịu oan
In -ter-net có mưu toan bao giờ
Trách ai nhẹ dạ, ngây ngô
Trách ai toan tính mưu đồ gạt nhau
Viển vông tin chuyện không đâu
Chịu oan nỗi mạng âu sầu cực chưa?
Trần Thị Lợi

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 13/04/2010 12:00:15 PM)

Ảo

Cần gì phải gặp gỡ nhau
Mạng in-ter-net bắc cầu nên yêu
Mộng mơ em đẹp như Kiều
Đâu ngờ em giống...người yêu Chí Phèo

Đừng chê anh kiệt, anh keo
Ô tô, biệt thự anh meo(mail) tặng nàng
Ảnh anh phong độ, đàng hoàng
Có pho tô shop sửa sang mấy hồi

Yêu em biết mấy, em ơi
Bao nhiêu bánh vẽ anh mời em ăn...

Các bài khác: