Thứ sáu, 18/10/2024,


Sòn sòn (Tú Sườn) (10/04/2010) 

SÒN SÒN

Sòn sòn cứ ba năm hai,
Có nếp tẻ, có gái trai mới mừng.
Sòn sòn cứ gảy tưng tưng,
Cứ năm rưỡi lại bế bưng một... sòn!

 


Sòn sòn cứ chạy lon ton,
Sòn sòn... cái nốt nhạc con gảy liều
Để rồi vách nát, nhà xiêu,
“Yêu nhau buổi sớm, buổi chiều ghét nhau”...

Nhắn ai từ buổi têm trầu:
Son son... hãy cứ gảy lâu, hãy... sòn!


TÚ SƯỜN
Đ/c: Số 19C, tổ 50, phường Quang Trung
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Email: phamminhgiangtb@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 11/04/2010 03:42:00 PM)

Yêu nhau gảy khúc la sòn
Chưa chi đã hết tuổi son mất rồi
Đẻ dày nhếch nhác lôi thôi
Đẻ nhiều thì cũng nằm ngồi lê la

Ngày xưa các cụ nhà ta
"Thêm voi thêm cỏ" thế là tửng tưng
Bây giờ ít cỏ thưa rừng
Voi không đủ cỏ xin đừng có ham!

Hai con, cách bốn năm năm
Để cho cuộc sống ngày càng văn minh!

  Phạm Minh Giang - phamminhgiangtb@yahoo.com.vn - 0363.604.687 - 19, tổ 50, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  (Ngày 11/04/2010 03:40:38 PM)

       Kính chào Nhà thơ tiến sĩ Trần Mạnh Tuân và Nhà thơ Nhà báo Nguyễn Tiến Bình. Xin được trân trọng cảm ơn hai Nhà thơ đã có lời động viên và đồng cảm với bài thơ "Sòn sòn" của Tú Sườn.

       Xin thưa với hai nhà thơ và các bạn là thời gian vừa qua: Tú Sườn (phamminhgiangtb@yahoo.com.vn) bận nhiều việc về chi bộ + mặt trận + tổ dân phố ("vác tù và hàng tổng), hơn nữa lại đang muốn tham gia một số cuộc thi viết (tôi sẽ thông tin cho hai bác sau). Vì thế, tôi không có dịp mở máy. Mà có mở máy ra cũng không có thời gian tâm sự với các bác. Biết là các bác có những bài hay (tôi cũng rất tâm đắc) nhưng vì lý do như trên nên tôi không tâm sự với các bác được. Kính mong được các bác lượng thứ.

       Thưa với hai Nhà thơ! Hiện nay có một số cuộc thi, tôi đang muốn tham gia, xin được thông tin để hai bác biết. Nếu các bác thích tham gia thì tham gia cho vui. Ví dụ: cuộc thi về gia đình, về khuyến học, về dân tộc, về đảng, về biển đảo, về kỷ vật kháng chiến, về ngành công thương, ngành tài chính, thuỷ sản, rồi thi thơ lục bát, viết truyện ngắn... nói chung là nhiều cuộc. (Xin các bác mở mạng ra là có "các cuộc thi"). Nếu các bác thích thì tham gia vài cuộc cho vui. Tôi cũng hay lan man như vậy. Mong được các bác thông cảm.
       Kính chúc hai Nhà thơ cùng các thi huynh, thi hữu sức khoẻ, hạnh phúc.
       Kính thư: Tú Sườn - Phạm Minh Giang.

  Ng.T. Binh - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 11/04/2010 12:19:16 AM)

Đồng tình , đồng cảm và dám xin thêm dòng với bác Tú Sườn :

Một đôi vợ chồng cưới...non
Hơn năm mà đã sòn sòn ra hai !
Hai đứa bằng đầu , bằng tai
Tiếp hơn năm nữa lại hai sòn sòn

Vợ chồng xơ xác gày mòn
Khoái tình vô độ - lại con nữa rồi !
Đứa khóc đứng , đứa ngủ ngồi
Đứa nằm xó bếp , bên nồi nhọ nhem...

Đứa tranh bú vú của em
Đứa ngủ dưới nắng mái rèm tả tơi
Vợ chồng cực khổ một đời
Lũ trẻ cũng thể như trời đầy lâu
Vì ham...nên cảnh buồn rầu
Nhục dục quá độ , đớn đau cả đời !
........
Buồn không ,bác Tú Sườn ơi
Chê đẻ dày với những lời thơ châm
Có khi chỉ chúng ta ngâm
Những anh ham thịt ,nó đâm bứa phừa

Thơ ta , họ coi như thừa
Nên cảnh nhà họ như vừa chết toi
Nhưng ta gióng tiếng trống , còi
Khuyên đẻ điều độ cho nòi giống hay...

Cũng là góp một cánh tay
Ngăn kiểu vô độ - đẻ dày - nguy tai...


  Tú Lục Bát - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 10/04/2010 11:11:29 PM)

Tiếp lời thơ tác giả Tú Sườn:

"Nhắn ai từ buổi têm trầu:
Son son... hãy cứ gảy lâu, hãy... sòn!"
Son son và chỉ hai con,
Đô, La gảy tiếp sẽ còn hay hơn.

Sòn sòn ai oán tiếng hờn,
Bốn con vừa đủ mâm cơm sáu người!
Hai con hay lúc trẻ thôi,
Bốn con lúc ốm đau thời thay nhau.

Chung qui chỉ muốn dân giàu,
Ngày xưa các cụ chẳng cầu kế chi.
Đông con giờ lắm người chê,
Son son gảy mãi, có bề lo hơn!

Tú Lục Bát

Các bài khác: