Thứ sáu, 18/10/2024,


Đau vẫn nói (Trần Đạo) (28/03/2010) 

Nếu không có trò hơn thầy
Làm sao mà có thơ hay truyền đời
Măng non được học bao lời
Thành tre chắc chắn bóng ngời cao hơn

 


Tre già ghen tỵ tre non
Sống theo kiểu ấy đời còn giá chi
Chặt phăng để lại làm gì
Nếu không hãy mở cuộc thi xem nào
Ngày nay lớp trẻ tài cao
Đổi mới cuộc sống mới vào được thơ
Tuổi già chân chậm mắt mờ
Sức đâu còn nữa mà mơ hơn đời
Góp gom kỷ niệm một thời
Đắp vun lớp trẻ bầu trời vươn cao!

 

Trần Đạo

Đ/c: 6C-Q15, ngõ 126, Nguyễn An Ninh, Hà Nội

Email: trandaovnt@gmail.com – ĐT: 0917290352

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 Nguyễn An Ninh  (Ngày 4/04/2010 07:37:32 PM)


Tôi xin nhận lỗi !

Mắt tôi dở ông dở thằng
Màn hình thì bé nên căng cái đầu
Cửa sổ có phải to đâu
Sử dụng máy tính còn lâu mới nhuần
Được lời này = hết phân vân
Từ nay tôi sẽ chuyên cần kiểm tra
Làm mõ cũng khổ hà....hà

Trần Đạo

  BTV -  -  -   (Ngày 2/04/2010 10:18:10 PM)

Đôi lời cùng tác giả Trần Đạo:

Để cho trang đẹp, thơ hay,
Họ tên cũng viết Hoa này ai ơi!
Nguyễn An Ninh phố tên người,
Chữ đầu câu cũng... bao đời viết hoa.

Viết xong nên đọc... qua loa,
Dấu má cần sửa, rồi ta gửi liền.
Lên trang mới thấy hơi phiền,
Trăm nghìn người đọc khắp miền buồn thay.

Mất công lắm sửa lỗi này!

  trần đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 nguyễn an ninh  (Ngày 30/03/2010 08:43:30 PM)

trời đất ơi - trời đất ơi
dến giờ tôi mới thảnh thơi vì mình
tuổi già nên kém thông minh
thấy vần lục bát gợi tình ấu thơ


 thế nên vào ngẩn ra ngơ
muốn cho lục bát lời thơ truyền đời
reo mau vào lớp trẻ thôi
không nhanh mai một lỗi thời tại ta

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 29/03/2010 08:35:30 PM)

Tre già tre phải ra đi
Măng non thoả sức cần gì đến tre
Tre bảo măng chẳng cần nghe
Đến khi măng cụt...liệu bề cậy ai ?

Tú Cười

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 29/03/2010 08:39:46 PM)

Nhân đọc bài thơ ĐAU VẪN NÓI của tác giả TRẦN ĐẠO tôi xin mạo muội gửi bài thơ tự giễu của tuổi già chúng tôi như sau:

TỰ GIỄU

Lưng mỏi mỏi. gối long long
Vẫn còn gian díu, phải lòng nàng thơ
Chân chậm chậm, mắt mờ mờ
Vào ra ngẩn ngẩn, ngơ ngơ tháng ngày

Phơ phơ tóc trắng bay bay
Tứ, từ, tỉnh tỉnh, say say mơ màng
Bao giờ ta được cùng nàng
Xe duyên cho thỏa mộng vàng đời ta

Duyên thơ đâu kể trẻ già
Tình không có tuổi mới là nên thơ

  trần đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 nguyễn an ninh  (Ngày 29/03/2010 01:45:48 PM)

mõ làng ơi hỡi mõ làng
phê người thì cứ thênh thang thỏa lời
còn mình thân mõ mõ ơi
cũng đau khi nhận những lời thật tâm

bạntho89 cảm ơn các bạn về những lời bình thấu tình đạt lý . cảm ơn mõ làng đã cho tôi những người bạn mới .măng khôn mọc ở bên ngoài . thế nên măng nhận được bài "mắng sao"

  Dậu Tốt - traophung@gmail.com - 0363863743 - xã quỳnh Vân, Quỳnh Côi, Thái Bình  (Ngày 29/03/2010 07:33:03 AM)

Trẻ này chém cả ông mình
Hỏi rằng đạo lý nghĩa tình ở đâu? (Dậu tốt)
Mai sau ai nhớ một câu
Cao xanh thì cũng cúi đầu: Dạ thưa! (Đặng Vương Hưng)

  Dậu Tốt - traophung@gmail.com - 0363863743 -  Quỳnh Vân, Quỳnh Côi, Thái bình  (Ngày 28/03/2010 10:40:16 PM)

Tre gìa yêu lấy măng non
Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày
Mai sau con lớn hơn thầy
Các con ôm cả hai tay đất tròn (Tố Hữu)

Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre
Năm qua đi tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu! (Nguyễn Duy)

Ai ơi! chuyện có gì đâu
Ngựa non háu đá bấy lâu thường tình! Dậu Tốt

  trần đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 nguyễn an ninh  (Ngày 28/03/2010 09:31:11 PM)

Không tre măng sống với ai
làm sao mà được thành tài măng ơi
nếu mà muốn sống ở đời
xin cứ im lặng đợi thời sẽ lên
có sống như thế mới bền !

rất xin lỗi vì dùng từ cộc cằn mạo pham .xin lỗi vì tôi chỉ là người thợ chứ không phải nhà thơ nên nhìn đời bằng búa đục mong thông cảm .

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 28/03/2010 08:02:44 PM)

Chặt tre!

Không đau nhưng lại rất buồn,
Bỗng dưng đao búa chặt luôn tre già!
Tưởng rằng chỉ có lời ca,
Chặt đôi rồi bẻ thơ ra làm chèo!
Vườn thơ chặt hết tre pheo,
Nát tan hoa héo vắng teo bóng người.

Buồn tình đi ngủ cho rồi!

Trần Nguyên Anh

Các bài khác: