Thứ năm, 02/05/2024,


Chúc mừng bác Trần Nhương! (31/08/2008) 

 

      Những ngày cuối cùng của tháng 8-2008, nhà thơ, họa sĩ Trần Nhương có hai niềm vui lớn: Thứ nhất, website trannhuong.com đã tròn nửa triệu lượt người truy cập; thứ hai, ông vừa 'nhảy dù hạ cánh an toàn', nhận quyết định về hưu của Hội Nhà văn Việt Nam, ở tuổi 66.

      Nhân dịp này, lucbat.com xin được gửi lời chúc mừng ông bằng việc giới thiệu chân dung 'đẹp giai' nhất của Trần Nhương và một bài thơ 6/8 của tác giả trantho_tuong@yahoo.com      

                        

 

                              Mừng bác Trần Nhương về hưu

 

Thế là bác được về hưu
Sẽ tha hồ nói những điều hư vô
Tha hồ thơi thả làm thơ
Tha hồ khua bút vẽ cô tân thời
Tha hồ khuây khoả rong chơi
(Ấy là nói thế chứ CHƠI bao giờ)
Coi như xong một cuộc cờ
Rồi mai lại đến HỘI THƠ vẽ ..người
“Oép-sai” lên mạng rối bời
Để cho kẻ khóc người cười.. Làng Văn
Bao năm ủ kén nuôi tằm
Bây giờ bác sẽ nhả dần đường tơ
Thất thập ập đến bây giờ
Hai mươi năm nữa vẫn chưa biết già
Ngựa phi, phi nữa đường xa
Chút lương còi cọc, coi là cỏ non
Bởi chưng trong sáng tâm hồn
Cho nên chẳng có hoàng hôn bao giờ
Cứ TRANH, cứ RƯỢU, cứ THƠ
Ai thích thì đến ai mua thì vào
Dẫu sao cũng chẳng làm sao
Về HƯU như thế khác nào…là TIÊN
Là TIÊN bởi bác có TIỀN
Tiền tranh là để mua đèn…làm THƠ
Chấm COM cho đến bao giờ
Trần Nhương ' vĩ đại ' bởi nhờ…chấm COM

                         (Theo trannhuong.com)

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: