Thứ sáu, 18/10/2024,


Lục bát… Mì tôm!(Trần Đình Thư) (23/03/2010) 

Một ngày một gói mỳ tôm

Sáng ra ăn sống đã mồm lắm nha!

Còn đây gói muối dành ra

Nêm canh kết hợp ôi a gói dầu.

 

 

 

Chiêu này áp dụng từ lâu

Tiết kiệm đáng kể cái đầu… tiền ra!

Bớt đi lo lắng - quả là

Hưu non ba cọc - ôi a mút mùa.

 

Đôi lời thay giấm gạo chua

Nêm vào cuộc sống te tua ối à!

Của người ta, mặc người ta

Mì tôi hết ý… như là ý thơ.

 

Thoả lòng năm tháng ngày giờ

Thêm tiền vào mạng lờ bờ… chấm com.

 

 

Trần Đình Thư
180/38 Ba Cu Vũng Tàu

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Vân Hiền - phamvanhien2@yahoo.com.vn - 0914005245 - 128 Quang Trung,Ngô Mây,Phù Cát,Bình Định  (Ngày 3/04/2010 05:01:44 AM)

Bởi không rau, mắm, canh, cơm

Cho nên cứ việc mì tôm phở bò

Món nào vào ruột cũng no

Cũng ăn giữ sức làm thơ" mõ làng"

 

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 118/24 đường Truc KDC Bình Hòa P 13 Q Bình Thạnh TPHCM  (Ngày 28/03/2010 05:39:44 AM)

Đi răng cũng vọng mì tôm
Nấu cùng với trứng tuyệt hơn lãu bò
Vui cùng ngọn bút , trang thơ
Trải thêu tứ vận ngẩn ngơ với đời

* 28.03.2010 Hoàng Linh Lan

  Thảo Dân  - thcsts@gmial.com -  - Hà Giang   (Ngày 27/03/2010 04:38:48 PM)

CHUYỆN BÓNG HÌNH...

Nghèo... húp canh trứng mì tôm
Còn hơn "chiếu bạc"... sớm hôm giật mình
Đời nay vui chuyện bóng hình...
Mì tôm thơ phú nặng tình nước non !

Thảo Dân

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 118/24 đường Trục KDC Bình Hòa P13 Q Bình Thạnh TPHCM  (Ngày 27/03/2010 06:54:06 AM)

Ối a như thể thằng Bờm
Nốc ngon nước lã mỳ thơm quá chừng
Giòn giòn , rụm rụm , rưng rưng
Thơm thơm mằn mặn ta cùng sáp vô 
  Hoàng Linh Lan

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 118/24 đường Trục KDC Bình Hòa P13 Q Bình Thạnh TPHCM  (Ngày 26/03/2010 10:39:39 PM)

Hít vào những tưởng thơm thơm
Làm y như rứa cá cơm chẳng rờ
Bò kho bún mắm thờ ơ
Nhai mì giòn rụm ngẩn ngơ cả phèo
Xơi như ri khỏi đói nghèo
Dành lương xuất bản một vèo thơ mơ
Tối ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Thèm mì tôm sống vung giò ...tiến lên * 2
6.03.2010

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 25/03/2010 04:13:33 PM)

Công nghệ mì tôm 2 nước sôi!

Bao năm ăn mãi mì rồi,
Bây giờ xin góp đôi lời rất hay.
Vừa ngon, vừa nóng cách này,
Nghe xong áp dụng thử ngay xem nào.

Sẵn tô, cho vắt mì vào,
Nước sôi vừa đủ ngâm sao cho mềm.
Chắt khô, cho gói bột nêm,
Lại cho thêm nước, ăn liền được ngay.

Hai lần dùng nước, cách này,
Bát mì vừa nóng, hương bay ngạt ngào.
Bao năm mì úp có sao!
Thử xem cách mới thế nào cũng mê!

Không ngon thì cũng đừng chê!

Trần Nguyên Anh

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 24/03/2010 09:58:03 PM)

Xin góp vui cùng bác Trần Đình Thư về chuyện mỳ tôm nhé!

MỲ TÔM LÀ BẠN

Ăn mỳ tôm cũng rất hay
Hai lần nấu chín dạ dày bớt đau
Sợi dài không thể dính râu
Nước sôi úp bát cũng mau ăn liền

Đôi khi thức dậy nửa đêm
Để xem bóng đá hay ghiền bài thơ
Muốn ăn không phải gọi bà
Một mình xoay xở thế là có xơi

Đàn ông kỹ thuật nấu tồi
Mỳ tôm bên cạnh là người bạn thân!

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 24/03/2010 12:28:19 PM)

Hưu non đã vượt ngưởng nghèo
Cho nên giá cả ăn theo lạ gì !
Vậy nên đây phải chi li
Để không hạ “ngạch” mới thì đáng ông

Ra giêng áp lực giá xông
Để không chịu cảnh teo mông … khó nhìn..
Giám đâu lấy cớ để vin
Than nghèo kể khổ để xin suất nghèo ! !

Sợ nghèo sợ quá – ôi eo
Nên không giám để niêu treo một lần

Tú Trần

  Tú Lục Bát - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 24/03/2010 08:03:43 AM)

Nhưng mà nghèo cũng... khó nghèo,
Phải đâu cứ muốn thì đều được vô!
Khối nơi nghèo đi ô tô!
Trợ cấp cứ lĩnh tha hồ xài tiêu!

Có xã đã khá lên nhiều,
Ra ngoài danh sách lại kêu... cho vào!
Để còn được trợ cấp cao,
Hết nghèo lại khổ làm sao bây giờ?

Tú Lục Bát

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 24/03/2010 08:01:54 AM)

Hưu non đã vượt ngưỡng nghèo
Gói dầu gói muối pha "lèo" ngon ghê
Muốn truyền "đầu bếp" chút "nghề"
Cô nàng học lấy để về làm dâu

"Giấm" chua một chút nêm vào
Cạnh tranh với những mâm cao cỗ đầy
Mẹ chồng sướng đến ngất ngây
Lại đây mẹ thưởng dâu này cái hôn

Tú Trần

  Dậu Tốt -  trao phung@gmail.com - 0363863743 -  xã Quỳnh vân, Quỳnh Côi, Thái Bình  (Ngày 24/03/2010 06:12:18 AM)

Kể nghèo kể khổ làm chi
Bây giờ giá cả ngựa phị nước đài (dại)

Xăng dầu điện nước nay mai
Biết đâu tăng tốc ra ngoài dự kiên (kiến)

Khổ nghèo thôi chớ than phiền
Làm đơn lên xã mà xin suất... nghèo!

Các bài khác: