Thứ sáu, 18/10/2024,


Văn hóa giao thông (Trần Đình Thư) (15/03/2010) 

Nực cười văn hóa giao thông

Chạy theo ý thích, họ không quản gì

Muốn rẽ muốn vượt tùy nghi

Ra đường như kiểu chạy thi… rợn người!

 

 

Phạt - coi như một trò chơi

Cứ cười như thể đười ươi… vô hồn!

Xoáy nòng xe máy cứ đôn

Bóp còi tùy tiện, muốn nôn… cơm trào!

Ngược đường cứ phóng cứ lao

Nhìn vô khiếp đảm, khác nào thiêu thân!

Tắc đường - đó chính nguyên nhân

Bởi người vô lối lấn sân ào ào!..

 

Trần Đình Thư

Email: dinhthu4338@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 16/03/2010 10:45:06 AM)

Đến khi tuôn đổ máu đào
Ăn năn xót xáy xoáy nhàu tâm can
Đến chừng nớ chớ than van
" Trời ơi ! Đất hỡi nát tan thân vàng ".....

*16.03.2010

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 15/03/2010 12:56:20 PM)

Bao nhiêu tai nạn đau lòng
Chỉ vì phạm luật giao thông hàng ngày
Phóng nhanh, vượt ẩu, rượu say...
Hỏng xe, người chết, gãy tay, vỡ đầu

Chấp hành luật, khó gì đâu
Xem thường tính mệnh, vì sao hỡi người?

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 15/03/2010 08:07:24 AM)

Thêm một nguyên nhân...

"Tắc đường - đó chính nguyên nhân
Bởi người vô lối lấn sân ào ào!.."

Xưa nay vẫn thế có sao!
Do đời sống phát triển cao xe nhiều!

Ô tô xe máy tăng đều,
Cũng chưa kể hết cái điều... nguyên nhân!
Xin thưa... mặc váy thay quần!
Cũng là một thứ nguyên nhân...tắc đường!

Lái xe mắt cứ thế... giương,
Liếc quần không đáy phô trương vè vè.
Lắm khi bụi khói cay sè...
Vẫn còn cố thưởng ngoạn xe... có đùi!

Phóng nhanh theo kịp xe người,
Có khi va quệt... ai ơi thôi đành.
Đi chậm mà lại thành nhanh,
Về nhà ngắm... khác gì tranh của mình!

Trần Nguyên Anh

Các bài khác: