Thứ sáu, 18/10/2024,


Sinh con như ý (Trần Mạnh Tuân) (12/03/2010) 

Muốn sinh trai gái đã đành,

Bây giờ có mốt sinh thành… chức quan.

Tử vi đã định rõ ràng,

Giờ nào Giám đốc, giàu sang cả đời!

 

Muốn con tài giỏi hơn người,

Sinh vào giờ ấy… ngồi chơi cũng thành.

Muốn hoa hậu đẹp như tranh,

Đào hoa, Nguyệt đức… đẻ nhanh được liền!

 

 

Muốn cầu thủ… đá ra tiền,

Chọn giờ “chân cẳng” khắp miền nổi danh.

Làm thầy, làm thợ sao đành,

Tránh xa giờ ấy… lều tranh tim vàng!

 

Tìm ngay bệnh viện hạng sang,

Mài dao, mài kéo sẵn sàng… mổ ngay!

Bấm giờ từng phút từng giây,

Rạch ra… quý tử, mai này thành quan!

 

 

Trần Mạnh Tuân

ĐT: 091353 0266

Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042/0723/661057 - cong hoa Sec  (Ngày 14/03/2010 04:05:16 PM)

Vui với TRẦN MẠNH TUÂN VÀI VẦN THƠ MÕ..Cho vợi bức xúc -Kính chúc tác giả nhiều sức khoẻ và sáng tác nhiều thơ mõ làng nhe....Hi _MT

 SINH CON -CHỌN THẾ...

Chọn năm sinh đẻ ganh đua
Chọn giờ lành tốt mà mua chức quyền
Muốn con xinh đẹp nhiều tiền
Phải chăm cúng bái phải ghiền khói hương

Muốn con tài giỏi thọ trường
Trăng sao treo ước ,nắng nhường biển khôn
Giàu sang phú quí dập dồn
Giờ lành cứ mổ ,giờ khôn cứ chào...

Hiện đại đã giúp ước ao
Người khôn muốn sướng cứ vào đẻ non
May ra thì được vuông tròn
Chẳng may cũng tại đứa con... Phúc hèn.

Tham mô như cỏ mọc chen
Gặp xuân phe cánh thêm men thêm tiền
Cầu mong sinh lắm người hiền
Mai sau có lắm lưỡi liềm sắt son...

MINH TUẤN

  Nguyễn Thị Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 02106567068 - 1478 Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 13/03/2010 04:49:01 PM)

Chuyện này đã có từ lâu
Chọn ngày giờ đẹp rạch bầu chui ra
Con gái sẽ đẹp như hoa
Con trai tuấn tú tài hoa hơn người

Nếu mà đúng thế thầy ơi
Ai cũng thành sếp thành người giỏi giang
Hoa hậu cũng xếp thành hàng
Không cần rèn luyện, sửa sang chỉnh hình

N.T.V.H

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01288238053 - 47/459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 13/03/2010 05:52:43 PM)

TU TÂM DƯỠNG TÍNH

Số Giời đã định rõ ràng
Ai người nghèo khó, ai sang, ai giàu
Số Giời muốn chẳng được đâu
Có phần, có phúc, ai cầu. ai cho...

Sống nhân đức, ở biết lo
Giời kia có mắt, đừng so với người
Ở hiền sẽ gặp lành thôi
Chọn giờ sinh, ép số Giời, được sao?

Thôi thì Giời định thế nào
Ta theo số ấy, vận vào đời ta
Cho đào hoa, được đào hoa
 Tu tâm dưỡng tính ai mà dám quên!

Nguyễn Đức Trường

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 13/03/2010 02:57:26 PM)

Đọc bài "Sinh con như ý" của thầy Tuân thấy sáng tỏ ra nhiều điều. Chả trách số phận mình chẳng qua vì không sinh ra đúng giờ tốt. Vậy xin có đôi dòng cảm nhận:

Tử vi số đã định rồi
Tuổi nào giờ ấy mỗi người có thân
Trót sinh năm Hổ giờ Dần
Là giờ nhà Hổ phải cần rút lui

Vậy nên phấn đấu suốt đời
Chung qui chỉ được làm người vô danh
Kiếp sau, nếu có, phải rình
Chọn giờ cực tốt thì mình chui ra

Ơn thầy mách nước cho ta!

Các bài khác: