Thứ sáu, 18/10/2024,


Cơ quan tập huấn (Nguyễn Đức Tùy) (10/03/2010) 

CƠ QUAN TẬP HUẤN*

  

 

Cơ quan tập huấn thường niên

Mỗi năm địa điểm một miền vui thay

Họp hành chỉ một đôi ngày

Rồi đi du lịch đó đây thoả lòng

Cuối năm tổng kết bình công

Thành tích tập huấn nức lòng cơ quan!

 

Nguyễn Đức Tùy

(Việt Trì - Phú Thọ)

ĐT: 0974 131 428.

 Email: ndtuy@yahoo.com.vn

 

* Thưa quý bạn đọc, hiện nay tôi thấy có một số cơ quan nhà nước hàng năm tổ chức hội họp, tổng kết hoặc tập huấn thường chọn những địa điểm là những khu du lịch ở rất xa cơ quan. Nếu là vì công việc thì cũng không sao nhưng trong thực tế, việc họp hành thì ít mà chủ yếu là đi tham quan du lịch sử dụng của công, lãng phí tiền bạc. Vì vậy tôi có làm mấy câu thơ mong muốn góp vào mục "Mõ làng lục bát".

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 02106567068 - 1478 Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 13/03/2010 12:10:09 PM)

Một đôi ngày đã tốt rồi
Nhiều nơi còn tập huấn hơi mà thầy
Thực tế hội thảo không ngày
Đến khi thanh toán vẽ ngay thành mười
Chuyện thường ở huyện thầy ơi !

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 12/03/2010 05:17:18 PM)

Kính gửi hai thầy : Nguyễn Đức Tuỳ - Trần Mạnh Tuân

Tập huấn là chuyện phải đi...
Tiền chùa để đấy... làm gì Thầy ơi
Chuyện này đã có lâu rồi
Bây giờ Thầy viết cũng thời thấy hay
Quẩn quanh Văn nọ Thơ này
Bao giờ mới hết... mong Thầy giải cho ...!

Tú Cười

  Tê Bê -  - 0466572440 - Ha Noi  (Ngày 11/03/2010 09:46:29 PM)

Khen cho thầy Trần Mạnh Tuân
Thơ đâu mà sẵn cứ khuân về đầy.
Trữ tình cũng lắm thơ bày
Thiếu nhi với trẻ thơ ngây cũng nhiều.

Trào phúng cũng lắm vần yêu
Thơ bung như gió thổi diều tung bay
Khen cho bộ óc đôi tay
Thơ ra như nước chảy đày mạng thơ !

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 10/03/2010 09:01:44 PM)

Thưa thầy Tuỳ!

Vì sao tập huấn phải đi?
Mặc dù tốn kém phải chi đủ đường.
Thứ nhất xa hẳn phố phường,
Ở nơi yên tĩnh...chủ trương mới vào!

Hai, làm một thứ chán sao!
Họp hành một chỗ thể nào buồn hơn!
Đã đi xa...kết hợp luôn,
Tham quan thắng cảnh, về nguồn, vân vân!

Ba, nếu hội họp ở gần,
Sếp tranh thủ ký, mấy lần vào ra.
Nhân viên chuồn sớm về nhà,
Đầu voi đuôi chuột chẳng ra kiểu gì.

Cuối cùng là hợp thức chi...
Họp gần lấy hoá đơn gì mà khai.
Nghe ra đã thấy mệt nhoài,
Thôi thì tập huấn...biết sai cứ làm!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: