Thứ sáu, 18/10/2024,


THƠ VUI NGÀY 8 THÁNG 3 (08/03/2010) 

1.

 

Nhân ngày mồng 8 tháng 3

Chúc cho quý Chị, quý Bà an khang

 

Trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng,

Giỏi giang việc nước, đảm đang việc nhà

 

Bao giờ lại đến… tháng 3,

Chị em khoẻ, đẹp là ta vui mừng

 

Chúc người mát mãi sau lưng

Vẫn yêu thương nhớ… Người dưng. Suốt đời!

 

Nguyễn  Đình Trọng

(ĐT: 01233 123 789)

 

 

 

2.

 

Tháng 3 có rét nàng Bân

Rét thì mặc rét, mùa Xuân vẫn nồng!

 

Bao nhiêu quý Cậu, quý Ông

Đi chọn bông hồng để tặng, để chưng…

 

Và còn cả những… người dưng

Chúc nhau: gió mát… sau lưng bốn mùa!

 

Lam Nhạc

(Tp.Thái Bình)

 

 

3.

 

Vào ngày mồng 8 tháng 3

Rủ nhau ra chợ mua hoa sen hồng

 

Là ngày vui của… Đàn ông,

Của bao nhiêu đấng ông chồng hiên ngang!

 

Giỏi giang ở chốn cơ quan

Về nhà với vợ nhận làm… Ô Shin

 

Chuyện này, nói chẳng ai tin

Không thì hãy cứ thử nhìn mà coi!

 

Vũ Lập Cự (Thái Bình)

(ĐT: 036.3912750)

 

 

 

4.

 

Em ơi ngày tám tháng ba

Để anh lên phố mua quà tặng em

Nhà nghèo cũng quyết một phen

Theo người thành phố vợ khen đi nào…

 

Nép mình bên bức tường cao

Ngắm nhìn phố xá, ôi chao rộn ràng

Màu xanh, đỏ… với tím, vàng…

Màu nào em thích hỡi nàng của anh?

Áo hồng, áo đỏ, áo xanh

Son hồng, đỏ: có, son xanh… đâu rồi?

Nhìn anh ngơ ngác vợ cười

Sao mà anh cứ như người nơi đâu

Nhà quê bùn lấm áo nâu

Nhưng tình ta mãi bên nhau đêm ngày

Nhớ  nghe em dặn điều này...

Đừng đi lên phố có ngày… mất em!

 

Trương Nam Chi (TP.HCM)
Điện thoại: 0903 318188
Email: truongnamchi@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 17/03/2010 09:20:06 PM)

@ Việt Hà!

Đùa vui thì nói thế thôi,
Ai mà mắc lỗi... lưới trời không dung.
Người không lỗi, chẳng sống cùng,
Đấy là thần thánh... sao chung một giường!

Có vợ mà chẳng ai thương,
Còn đâu giá trị bình thường, buồn thay!
Có chồng mà chẳng ai... say!
Không xu dính túi, suốt ngày lêu têu!

Bạn đời nghiêm chỉnh... thêm điều,
Phải lo, phải giữ sớm chiều mới hay!
Bí quyết buộc chặt đã bày,
Việt Hà không thuộc, làm ngay quá đà.

Thêm mắm muối phải tà tà,
Năm ngày một lọ mắm tra... hết tiền.
Thế thì chạy mất dép liền!

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Thị Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 02106567068 - 1478-ĐL Hùng Vương- Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 17/03/2010 09:01:12 PM)

@ thầy Tuân !

 "Lỗi chồng như tóc râu ai
Cạo đi rồi lại sáng mai mọc liền...

"Sao anh lại nói huyên thuyên
Thế còn tình nghĩa vợ hiền thì sao?
Biết "ma ăn cỗ" nơi nào
Hay đi "công nghệ chuyển giao" kiếm tiền?"

Đàn ông mắc lỗi tự nhiên
Đàn bà mắc lỗi thì phiền lắm thay!
Chắc chồng sẽ bảo "cút ngay"
Rồi thì bồ bịch, vợ hai rước về!

Nguyễn Thị Việt Hà

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 14/03/2010 09:47:28 PM)

Nhắn Việt Hà:

Bây giờ chỉ có buộc dây,
Kè kè bên cạnh suốt ngày lại đêm.
Nhưng mà cũng phải nói thêm,
Làm sao giữ được chồng yên ở nhà.

Việc công rồi phải đi xa,
Ghé đâu ai biết, cỗ ma nơi nào.
Trắng răng... lo mãi bò sao!
Chung qui cũng chẳng hư hao tí gì!

Công nghệ cao chuyển giao đi!
Chồng mà lợi một mình thì lợi hai.
Lỗi chồng như tóc râu ai,
Cạo đi rồi lại sáng mai mọc liền!

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Thị Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 02106567068 - 1478 Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 14/03/2010 04:09:32 PM)

@ Thầy Tuân ! Sau 5 ngày thực hiện "Bí kíp giữ chồng" thầy truyền cho thì đến nay kết quả ngược lại rồi thầy ơi !

Nghe lời thầy dặn hôm nao
Cho sáo ăn mặn mà sao chẳng thành
Một ngày còn ở quẩn quanh
Hai ngày sáo đã bực mình bay đi
Xa xôi nơi ấy có gì
Bây giờ còn có cách chi hở thầy ?

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 02106254063 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 9/03/2010 09:29:58 PM)

Gửi tác giả " Bí quyết nuôi sáo"

Mẹo thầy nói nghe cũng hay
Cho sáo ăn mặn không bay lên trời
Lại còn biết nói tiếng người
Người ta nuôi sáo để chơi trong nhà

Với chồng đâu dễ thế mà
Muốn cho ăn mặn người ta chẳng thèm
No chả lại muốn đòi nem
Ăn xong rồi lại đói liền như không

Làm sao buộc chặt được chồng
Để cho sáo chẳng sổ lồng bay đi...!

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 9/03/2010 09:34:49 PM)

VUI VUI VUI

Ghét ngày mùng 8 tháng 3
Chẳng được rửa bát, quét nhà, buồn ghê!
Nấu cơm ông xã lại chê
Bắt đi ăn quán, chán chè, no xôi

Hồ Tây chéo cẳng ngồi chơi
Cà phê, cà pháo...Buồn ơi là buồn (Hiiiii...)
Mong ngày mùng 8 qua luôn
Để mình lại được nấu cơm, lau nhà.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 9/03/2010 08:08:55 AM)

Gửi Việt Hà và chị em muốn giữ chồng:  (Tuyệt mật!)

BÍ QUYẾT NUÔI SÁO!

Hôm nay mồng chín tháng ba
Học theo anh nhé ...mọi nhà đều hay!
Thấy chưa! Rồi sẽ quen ngay,
Một lần thích! biết thế này từ lâu!

Xem ra các cánh mày râu,
Ngắm ao hàng xóm hơn câu ao nhà!
Ao nhà cá sạch đúng là...
Không tươi bằng cá lăng...xa Việt Trì!

Hỏi nhau: - Mấy lão sướng gì?
Cá nhà kho rán kém chi cá người!
Mới hay trăm sự tại trời,
Món gì ăn mãi thì rồi cũng chê!

Nhân ngày mùng chín có nghe?
Lời khuyên "bí quyết" làm mê chồng mình?
Như nuôi sáo, rất chung tình, 
Ngoài lồng quanh quẩn một mình không bay!

Chị em có muốn biết ngay?
Vì sao lại thế? Mẹo này xin thưa.
Cho ăn thật mặn sáng trưa!
Ra ngoài...nhạt nhẽo chẳng vừa món em!

Dẫu cho...nhấm nhám thòm thèm,
Tối ngày lại phải đường quen lối về.
Giản đơn bí quyết chân quê,
Lạt mềm buộc chặt khó bề chạy đi!

Ha ha, He he, Hi hi!
In ngay, đọc cả nhà thì...cười vang!

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 8/03/2010 04:48:51 PM)

GIÚP VỢ NGÀY 8 THÁNG 3

"Hôm nay mồng tám tháng ba
Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi!"
Cả năm bà nấu ăn rồi
Hôm nay tôi nấu, bà ngồi chơi nha!

Nhưng gạo thì ở đâu bà?
Đâu nồi cơm điện, bình ga có còn?
Thức ăn trong tủ ...hết trơn
Để tôi đi chợ... -Thôi ông đừng đùa!

Ngồi chờ ông nấu đến trưa
Cùng chưa có được cơm mà ăn đâu!
Ông nấu tôi phải giúp vào
Lại càng thêm mệt chứ nào khoẻ chi?

Thôi ông cứ... làm thơ đi
Làm thơ, nấu nướng ta thì... đổi công!

  Nguyễn Thị Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 02106567068 - 1478-ĐL Hùng Vương- Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 8/03/2010 04:45:47 PM)

@ thầy Tuân !

 Thôi anh đừng có tảng lờ
Đừng làm giả bộ ngẩn ngơ thế mà !
Ai bảo anh hôn cô ta
Mà liều nói với em là "mới quen" ?

Ý là anh hãy hôn em
Mỗi sáng một bận rồi quen ngay mà
Hôm nay mồng tám tháng ba
Mở đầu anh nhé ...cả nhà đều vui !

Nguyễn Thị Việt Hà

  Lương Thế Hùng - cuonggiang8952@yahoo.com.vn - 0125 900 2566 - Vĩnh Phúc  (Ngày 8/03/2010 05:44:07 PM)

Nhà nghèo tặng vợ

 

Hôm nay mùng 8 tháng 3

Gạo tiền không có cửa nhà sạch trơn.

Đàn con nheo nhóc tủi hờn

Mẹ già héo hắt buồn cơn mưa chiều.

Càng thương vợ biết bao nhiêu

Quanh năm vất vả liêu xiêu chống chèo.

Cắn răng yêu giữa đói nghèo

Duyên quê dẫu có bọt bèo vẫn duyên.

Ngày vui Phụ nữ trăm miền

Riêng anh chẳng sẵn bạc tiền mua hoa.

Có nụ hôn,tặng làm quà

Một cơn thác đổ... mưa sa mát lòng.

Sững sờ...giây phút...bềnh bồng

Em ghé tai chồng : “Mùng 8 tháng 3”.

 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 8/03/2010 08:34:18 AM)

       Tặng chị em câu chuyện mới nhất vừa xảy ra sáng nay, ngày mùng 8 tháng 3 đấy nhé!  Đáng lẽ chờ đăng thành bài riêng nhưng thôi...Chúc cho mỗi câu chuyện mỗi sáng hàng ngày luôn vui vẻ, mở đầu ngày mới tốt đẹp nhé.

Chuyện sáng mùng 8 tháng 3

Sáng ra thức dậy, quay sang,
Vợ hỏi: Anh có biết hàng xóm không?
Biết rồi! Họ rất đồng lòng,
Suốt ngày quấn quít, tình nồng phát ghen!

Xóm làng ai cũng ngợi khen,
- Vậy anh có biết họ quen làm gì?
Sáng ngày trước lúc ra đi,
Chồng ôm hôn vợ rất chi…nồng nàn.

Điều ấy cuối xóm, đầu làng,
- Ai mà chả biết rõ ràng như…Tây!
Biết thì chưa đủ! Mà này…
Học theo anh ấy làm ngay? Lần đầu?

 - Chịu thôi! Không thể được đâu!
Mặc dù anh đã từ lâu thích rồi.
Vì sao? Chuyện lạ trên đời?
- Vì anh chỉ mới quen thôi! Em à!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: