Thứ sáu, 18/10/2024,


Lời ước nhân ngày 8/3 (Việt An) (07/03/2010) 

 

Đến ngày mồng tám tháng ba
Thì tôi lại ước em là... đàn ông.

Ước em đôi má phai hồng
Đôi môi phai thắm, lại không... điệu đà
Ước em... duyên bớt mặn mà
Đừng đằm thắm quá, người ta yêu thầm!

Ước em, bỗng cũng... “hâm hâm”
Tự nhiên quên mất... cầm nhầm tay tôi!

Việt An

ĐT: 0988533996

Email: viet.an09@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 8/03/2010 07:53:06 PM)

TÂM SỰ VỚI TRI ÂM TRI KỶ

Một năm có mấy tháng Ba
Mấy ngày mùng Tám, tiêu ma mấy người
Hắt hiu tôi, anh chồng lười
Một ngày mùng Tám... nụ cười tong theo

muốn đi chơi vợ bám theo
Lôi về rửa bát ngặt nghèo trông con
Chỉ một ngày đã héo mòn
ăn đói nhịp khát mỏi mòn tấm thân

Việt An điều ước tuyệt trần
Tôi cũng ao ước Vợ thành đàn ông!

  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 8/03/2010 07:55:12 PM)

CHỒNG HIỀN

Hôm nay mùng tám tháng ba
Chợ gần cho chí chợ xa anh mò
Món em ưa: là bún bò
Anh mua cả thúng, em no cả ngày

Kẹo mút một túi đầy tay
Kem que một rổ, ô mai một thùng
Mua thêm dăm bát bún bung
Ốc bươu luộc sẵn em mừng phát rên

Giao anh trăm việc không tên
Nhặt rau, vo gạo giành quyền cho anh
Rửa bát, đổ rác đã đành
Tắm cho lũ trẻ, nấu canh, mổ gà

Áo lành, quần rách mang ra
Anh khâu vá hết rõ là tinh tươm
Quyền em được phép nguýt, lườm T
rong hai tư tiếng cứ hườm hượm chê

Sau rồi tiểu thuyết thích mê
Em ung dụng đọc cho tê tái đời
Quýt, cam, nho, nhót… xin mời
Nếm náp thỏa sức bù thời thanh xuân

Ti vi bóng đá xa gần
Hôm nay anh quyết dành phần riêng em
Dỗ cho con ngủ qua đêm
Mắc màn, trải đệm, rũ mền, thức canh…

Lấy nhau từ thuở tóc xanh
Riêng Hôm nay “được” làm anh chồng hiền!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 7/03/2010 10:18:36 AM)

Mõ làng mồng tám tháng ba, 
Có em vui cửa vui nhà...ai ơi!
Sinh ra vốn đẹp cõi người,
Lại thêm yếu nữa cho đời ước ao.
Đôi câu tặng bạn thơ nào,
Việt An muốn ước.. thì vào "Quì Trâu"! (Hi! Đùa tí nhé!)

Ứ CẦM TAY...

Việt An khôn thế thì thôi!
Ước như kiểu ấy mọi người muốn theo.
Là đàn ông... vẫn yêu kiều,
Vẫn duyên dáng vẫn thương yêu tình nồng.

Má phai đã có phấn hồng,
Anh mua tặng mấy hộp dùng thả phanh.
Môi không thắm...son tô nhanh,
Điệu đà một chút để anh vênh nào!

Mặn mà cũng chẳng làm sao,
Duyên kia đã mấy kẻ nào trời cho.
Yêu thầm mấy kẻ ngẩn ngơ,
Đồn mà không địch...có cho chẳng thèm!

Hâm hâm vẫn đẹp là em,
Cầm tay thôi í...ứ thèm chơi đâu!
Hãy yêu như thể tình đầu,
Em sinh ra để ước ao bao người!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: