Thứ sáu, 18/10/2024,


Chuyện ngày Mồng Tám Tháng Ba (Đinh Tú Anh) (06/03/2010) 

 

Hôm qua vợ dặn, anh này:

Nay anh phải nhớ việc ngày mai nghe.

Mồng tơi thì nấu với me,

Tám thơm vừa nước, cá mè kho tương...

Tháng này, ngày ấy anh nhường

Ba trò bếp núc em thường bỏ bê.

Phải chăng, vợ đã gớm ghê,

Chiều về việc ấy, thì mê nỗi gì?

Vợ cười, tôi chẳng hiểu chi...

Thôi đành chiều vợ không thì… điếc tai!

 

 

Đinh Tú Anh

Điện thoại: 0912191866

Email: tu.anh69@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 8/03/2010 09:48:23 PM)

CUNG CHÚC MÙNG TÁM THÁNG BA

Cái ngày mùng Tám tháng Ba
góp câu lục túi của Gà Phố tôi
hôm nay chính hội tôi ngồi
giặt giũ, rửa bát gấp đôi ngày thường

với Vợ: “Thương quá là thương”
với Em út cũng luôn nhường phần hơn
mỗi năm thiệt một ngày tròn
cắn răng chịu đựng chẳng còn kêu la

Kính chúc các Chị, các Bà
Trẻ trung, Xinh đẹp, Nõn nà... Đáng Yêu!

LGP_NVT

Xin Quý vị xem thêm tại: http://nguyenvinhtuyen.blogtiengviet.net/

  Lê Thu Thuý - lethuthuy2010@gmail.com -  - Hoàng Su Phì- Hà Giang  (Ngày 6/03/2010 11:33:22 PM)

Xin tiếp lời bạn Phạm Vân Hiền nhé:

"Cắn răng mà chịu đòn đi
Một ngày Quốc tế..., qua thì khỏe re".
Ba nơi cần biết...sợ nhe?
Ở nhà nhất vợ nhì e là trời!

Ra chợ sợ công an thôi
Cơ quan sợ sếp cơ thời mới nên.
Ở nhà không biết sợ "em",
Thì đâu còn chỗ ấm êm cửa nhà!

Ngại gì ta sợ vợ ta,
Vợ người cùng lắm chỉ là nể nang.
Vợ mình cơm nguội đem rang,
Vợ người đặc sản nhà hàng...xưa nay.

Như ta, Tây nói thế này,
Cỏ vườn hàng xóm tháng ngày xanh hơn!
Thơ mình thì nhất, có hồn...
Vợ người vừa đẹp lại khôn hơn đời

Sự tình vẫn thế người ơi!

Lê Thu Thuý

  Phạm Vân Hiền - phamvanhien2@yahoo.com.vn - 0914005245 - B Đ  (Ngày 6/03/2010 02:41:46 PM)

Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Đàn ông làm việc đàn bà mới nên.
Đàn bà là chị- bề trên
Đàn ông -cấp dưới, đừng nên kêu gì !
Cắn răng mà chịu đòn đi
Một ngày Quốc tế...,  Qua thì khỏe re.

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 6/03/2010 12:14:45 PM)

          Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 xin gửi đến các chị em là BTV, tác giả và bạn đọc của lucbat.com lời chúc mừng nhiệt liệt và xin tặng các chị em bài thơ hoạ bài thơ của nữ tác giả Đinh Tú Anh nhé!

 CHÚC MỪNG CÁC CHỊ EM NGÀY MỒNG TÁM THÁNG BA

Chúc xuân vui mấy ngày này
Mừng ngày Phụ nữ hôm rày nhớ nghe!
Các bà cùng với các me
Chị em đoàn kết mọi bề hỗ tương
Em thương anh mới phải nhường
Ngày này cơm nước anh thường bưng bê
Mồng tơi anh nấu ngon ghê
Tám thơm gạo mới quá mê còn gì?
Tháng này nhiều việc phải chi
Ba nghe mẹ nói thầm thì vui tai!

Nguyễn Đức Tùy

Các bài khác: