Thứ sáu, 18/10/2024,


Đàn ông có vợ sướng thay (Nguyễn Thị Việt Hà) (05/03/2010) 

Trăm năm trong cõi người ta

Đàn ông có vợ đàn bà sướng thay!

 

Bạn đời chung sức đêm ngày

Cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi

Sinh con kế tục giống nòi

Tuổi già thoát cảnh sống đời cô đơn

 

 

 

Có vợ cuộc sống tươi hơn

Đi về vợ đã sắp cơm đợi chồng

Giã từ cái kiếp phòng không

Chung chăn chung gối ấm nồng yêu thương

 

Đàn ông có vợ thì sang

Đi ra quần áo đàng hoàng bảnh bao

Có vợ tuổi thọ tăng cao

Sống lâu hơn những kẻ nào độc thân

 

Có vợ phấn chấn tinh thần

Bên nhau vui vẻ tình xuân dạt dào

Có vợ giữ chặt hầu bao

Không lo thất thoát đồng nào cho ai

Cần tiền hỏi vợ đưa ngay

Đàn ông có vợ sướng thay một đời!

 

Nguyễn Thị Việt Hà

ĐT: 0978057999

Email:  viethamhb@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0293 871 941 - Tân An- Nghiãn Lộ -Yên Bái  (Ngày 24/03/2010 01:06:38 AM)
Đọc thơ bạn bất giác tôi nhớ tới một câu tục ngữ của Trung Quốc dặn con gái khi về nhà chồng:"Muốn biết vợ người ta hãy xem áo của chồng" ---Làm đàn ông cũng xướng thật: "Lương đưa đủ,tối ngủ nhà,không la cà quán xá" xướng ghê quá.
  Lê Thu Thuý - lethuthuy2010@gmail.com -  - Hoàng Su Phì- Hà Giang  (Ngày 18/03/2010 02:04:18 PM)

Câu trả lời cho Việt Hà:

Việt Hà cứ tưởng tinh thông,
Hoá ra "Tám ét" cũng không hiểu gì!
Hai ét đầu "Sạch Sẽ" đi,
"Sẵn Sàng" "Sắp Sửa" một khi anh về.
Thế rồi "Sung Sướng" hết chê,
Đủ vòng "tám ét" mọi bề rõ chưa?

Lê Thu Thuý

  Nguyễn Thị Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 02106567068 - 1478-ĐL Hùng Vương- Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 8/03/2010 04:47:34 PM)
         Xin cảm ơn các bạn thơ Lê Thu Thủy, Trần Nguyên Anh, Tú lận đận, Nguyễn Đức Tùy, Trần Mạnh Tuân đã có thơ góp vui với chị em nhân dịp 8.3. Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ 8.3, xin chúc bạn Thủy và người đẹp của các bạn nam luôn vui vẻ, xinh đẹp, hạnh phúc. @ Bạn Lê Thu Thủy ! Mình chưa hiểu 8S là gì ? Hãy giải thích giúp mình nhé ! @ bạn Trần Nguyên Anh ! Mình rất thích đọc thơ của bạn vì lúc nào cũng dí dỏm hài hước. Chắc bạn chưa quên lời bình bài Vào Xuân hồi Tết Canh Dần chứ ? Mình đồng ý với bạn là đàn ông có vợ thì khổ, nhưng đàn ông không vợ còn khổ hơn nhiều . Không tin bạn hỏi thầy Tuân và thầy Tùy mà xem ! Chúc bạn và bà xã có một buổi tối 8.3 thật đầm ấm và hạnh phúc !
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 7/03/2010 12:10:33 AM)

Thế là Việt Hà có đủ 4 trạng thái rồi nhé: Đàn ông có vợ sướng, khổ; Đàn bà có chồng sướng và khổ! Chúc luôn vui vẻ nhé.

CHUYỆN ĐÀN BÀ!

Không gì so được tự do!
Lấy chồng chỉ tổ thêm lo vào mình.
Gặp người đồng cảm trung trinh,
Trời cho duyên thắm đậm tình mấy khi.

Chồng nghiện đời chẳng còn gì,
Cờ bạc cũng thế, rượu chè...đi tong.
Có chồng thế cũng bằng không,
Thà rằng ở vậy cho lòng thảnh thơi.

Một khi đã có chồng rồi,
Thêm trăm đường khổ ai người hiểu cho.

Ngày xưa có chuyện nhỏ to...
Kiện trời mang nặng...chẳng đo công bằng.
Chung nhau trình tấu Trời rằng,
Từ nay đau đẻ nên chăng phần chồng!

Thế rồi ai có biết không?
Mấy người đẻ, chẳng thấy chồng kêu đau.
Hàng xóm quằn quại dập đầu,
Thế là sợ lộ kéo nhau xin Trời:
Thôi thì mang nặng số rồi,
Đẻ đau chịu nốt cho đời bình yên!

Trời cho sướng...vẫn muốn phiền.
Kiếp sau nếu có đổi liền thành trai!

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 5/03/2010 12:10:00 PM)

Xin chia sẻ với Việt Hà đôi dòng cảm nhận:

"Đàn ông có vợ sướng thay!"
Một đời gắn bó mê say tình nồng
Được làm bố rồi làm ông
Tuổi già có cháu bế bồng đi chơi

Thăng trầm dâu bể trong đời
Có người thông cảm chia vơi nhọc nhằn
Hạnh phúc có được trăm năm
Là do chồng vợ chuyên cần đắp xây

Ai bảo "có vợ làm gì?"
Còn ta muốn có, bởi vì...hơn không!

  Lê Thu Thuỷ - lethuthuy2010@gmail.com -  - Hoàng Su Phì- Hà Giang  (Ngày 5/03/2010 09:47:06 AM)

Thân tặng nữ thi sĩ Việt Hà bài thơ viết từ năm ngoái, nhân ngày 8 tháng 3 năm nay gửi lên mạng Lục bát.com để vui cùng mọi người nhé:

Đàn bà có chồng sướng hơn!

“Chòng chành như nón không quai,
Như thuyền không lái như ai không chồng”
Có chồng sướng lắm biết không?
Lạnh lùng chẳng thấu, đêm đông sợ gì!

Có thêm đầy tớ mọi khi,
Tận tâm phục vụ chẳng vì tiền công!
Nộp lương không thiếu một đồng,
Lau nhà, giặt ủi, phơi phong áo quần.

Xe ôm khắp chốn xa gần,
Đi chờ đứng đợi, khi cần ôm luôn!
Sướng không kể hết nguồn cơn,
Thế nên chăm chắm vào chuồng bắt ngay!

Sinh con quí tử họ này,
Chễm chề ngồi phán cơm ngày cháo đêm.
“Chân giò, gà muối đây em!”
Đầu vào nhà máy sữa thêm thành phần!

Có chồng sung sướng mấy lần,
Sắp về “tám ét” phu quân nhắn liền. (8S!)
Dẫu đời chức tước, bạc tiền…
Không chồng nào biết lên tiên là gì!

Lê Thu Thuý
(Câu hỏi phụ: 8S là gì?)

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 5/03/2010 08:58:03 AM)

LẤY VỢ LÀM GÌ!

Đàn ông lấy vợ làm gì,
Tiền bao nhiêu thoải mái chi sướng đời.
Đi đâu sớm muộn mặc người,
Ti vi, bóng đá vui chơi thả giàn.

Hẹn hò gặp gỡ liên hoan,
Tuỳ theo ý thích...đa mang mấy nàng!
Trai tơ...cứ thế đàng hoàng,
Tự do tuyệt đối Ngọc hoàng cũng ghen!

Lấy vợ cần tính thiệt hơn,
Có rồi hối tiếc mấy phen...hết đời.
Chim ngoài lồng cứ muốn chui...
Vào rồi chẳng biết cuộc đời ra sao.

Tính cho thật kĩ hãy vào!

Trần Nguyên Anh

  Tú lận đận - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 5/03/2010 05:29:19 AM)

 

 

KHÔNG VÀ CÓ

 

Đàn ông không vợ thì sao?

Một mình thơ thẩn đi vào, đi ra

Một mình ta với bóng ta

Đàn ông không vợ chiều tà lẻ loi

Một mình chỉ một mình thôi

Đàn ông không vợ “mồ côi” chữ tình

Một mình chẳng chịu một mình

Đàn ông có vợ rung rinh cửa nhà

Có người để gọi là… bà

Cho xin tiền lẻ để mà đổ xăng!

 

Tú lận đận

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 5/03/2010 12:51:05 AM)

Nhân ngày mùng 8 tháng 3 sắp đến, tặng Việt Hà và chị em bài thơ sưu tầm được trên mạng nhé. Đọc vui nhé:

VỢ LÀ…

 

Lại đến ngày tám tháng ba
Mấy lời tặng vợ gọi là báo công!
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là sư tử hà đông trong nhà


Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba bão bùng.
Nhiều người nhờ vợ nên ông
Nhiều anh vì, vợ mất không cơ đồ.


Vợ là cả những vần thơ
Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy.
Vợ là một chút men say
Là vườn hoa dại, làm ngây ngất lòng


Vợ là một áng mây hồng

Vợ là hoa hậu để chồng mê say.

Vợ là khối óc, bàn tay

Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta

 

Vợ là nụ, vợ là hoa

Vợ là chồi biếc, vợ là mùa xuân.

Vợ là tín dụng nhân dân

Vợ là kế toán giải ngân trong nhà

 

Vợ là biển cả bao la

Vợ là hương lúa đậm đà tình quê.

Vợ là gió mát trưa hè

Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông

 

Vợ là chỗ dựa của chồng

Nhiều anh dám bảo vợ không là gì.

 Khoan khoan hãy nghĩ lại đi

Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu

 

Việc nhà có vợ, công đầu

Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà ...

Vợ là máy giặt trong nhà

Vợ là cát-sét, vợ là ti vi

 

Nhiều đêm vợ hát chồng nghe

Lời ru xưa lại vọng về trong ta.

Vợ là làn điệu dân ca

Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên

 

Vợ là cái máy đếm tiền

Vợ là nội lực làm nên cơ đồ.

Vợ là thủ quỹ, thủ kho

Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà.

 

Vợ là vũ trụ bao la

Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường.

Khi nào giận, lúc nào thương

Sớm mưa chiều nắng ai lường được đâu.

 

Vợ là một khúc sông sâu

Vợ như là cả một bầu trời xanh.

Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên


Vợ là cô tấm thảo hiền

Cho ta thoả thích mọi miền rong chơi.

Vợ là con phật, cháu trời

Rẽ mây tụt xuống làm người trần gian

 

Thiêng liêng lắm, xin miễn bàn

Định nghĩa không đúng chết oan có ngày.

Mấy lời định nghĩa chưa hay

Mong em xá tội, đừng bay về trời!

 

Vợ ơi! ơi vợ! vợ ơi

Dẫu cho răng rụng - suốt đời anh yêu!

 

Các bài khác: