Thứ sáu, 18/10/2024,


Tình bạn khác xa! (Trần Mạnh Tuân) (28/01/2010) 

 

Một đêm không thấy về nhà

Hỏi thì vợ bảo ghé qua bạn mình

Gọi ngay hỏi lại tận tình

Mười cô bạn gái lặng thinh, lắc đầu! 

 

Đàn ông tình bạn sắc sâu

Trong trường hợp ấy đi đâu khai liền:

“Ở nhà bạn, ngủ suốt đêm,

Không tin cứ gọi, họ tên đây này”! 

 

Hỏi mười ông, tám nói ngay:

“Tối qua nó ở nhà này với tôi”

Hai ông xác nhận: Đúng rồi!

Nó đang còn ngủ tí thôi, về nhà 

 

Xem ra tình bạn khác xa!

Cứu nhau hoạn nạn…

đáng là nam nhi! 

 

Trần Mạnh Tuân 

(Đại học Thủy Lợi Hà Nội)

 

 

 

 

 

 “Tối qua nó ở nhà này với tôi”

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 29/01/2010 11:52:44 AM)

Góp vui với thầy Tuân và các bạn thơ thêm một mẩu chuyện nhỏ về tình bạn của cánh đàn ông nhé!

ĐÔI BẠN TÂM GIAO

Đêm khuya chưa thấy chồng về
Vợ gọi điện hỏi thì nghe trả lời:
"Anh đang ở nhà bạn chơi
Bây giờ khuya quá, sáng mai anh về"
"Bạn nào?" anh bảo "bạn C" (xê)
Vợ nghe chồng nói, chẳng hề hồ nghi
Vừa buông điện thoại, tức thì
Lại tiếng chuông réo, nàng nghe rõ lời:
"Mau ra mở cửa em ơi!
C đây, đang đứng bên ngoài nhà em!".

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 28/01/2010 11:10:11 PM)

Cười lên nào!

Chuyên Tây thì đã sẵn rồi,
Cất công lục bát...Ta cười tí thôi.
Mười thang thuốc một nụ cười,
Nghin viên Bê Một cố tươi lên nào.
Dù đời có khổ làm sao!
Cười lên một tiếng thể nào nhẹ ngay!
Cười lên mấy tí mỗi ngày!

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01288238053 - 47/459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 28/01/2010 11:36:40 PM)

Tình bạn của cánh đàn ông
Đầy như nước ở biển không bến bờ
Tình bạn của các nhà thơ
Nồng nàn như lửa trong lò luyện gang

Một khi gặp phải nguy nan
Đồng lòng vì những bạn vàng, cứu nguy!
Chị em nào có biết gì...
Bài thơ hay, đọc rất chi... khôi hài

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 28/01/2010 07:49:23 PM)

 

Cảm ơn thầy Tuân đã có một bài thơ rất vui! Người đàn ông trong bài thơ hơi bị lố. Nhưng đó mới là cái nét trào lộng của bài thơ:

 

Một đêm ngủ đến mười nhà

Khen cho tình bạn thật là sắc sâu!

Trong cơn hoạn nạn cứu nhau

Nhưng hơi bị lố vì câu nói liều

Danh sách trình ra quá nhiều

Ai ai cũng nhận vì yêu bạn mình!

Lần sau phải nhớ rõ rành

Chỉ khai một bạn, vợ mình tin ngay!

 

Tôi nói có đúng không thầy?

 

Nguyễn Đức Tùy

  Phạm Minh Giang - Số 19, tổ 50, Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình -  - phamminhgiangtb@yahoo.com.vn  (Ngày 28/01/2010 10:20:04 AM)

Thưa nhà giáo Trần Mạnh Tuân!

Tôi chưa được gặp thầy nhưng tôi rất quý trọng các nhà giáo, nhà giáo yêu thơ lại càng quý hơn. Lại là nhà giáo, nhà thơ luôn luôn quý trọng tình bạn nữa, lại càng đáng quý trọng hơn rất nhiều. Tôi chưa có bài thơ nào hay về tình bạn. Nhưng tôi rất tâm đắc với thầy về đề tài tình bạn. Tôi cũng viết tuỳ bút, tản văn nữa, và hay viết về đề tài tình bạn. Nếu thầy không chê, lúc nào tôi xin được gửi tới thầy bài tuỳ bút về tình bạn để thầy đọc. Xin được chúc mừng nhà giáo, nhà thơ quý trọng tình bạn lại sáng tác được bài thơ hay và rất trào phúng về tình bạn.

Thưa nhà giáo!

Tôi nghĩ rằng: ở trên đời này nếu không có tình bạn thì con người ta không thể sống nổi lấy một ngày. Người ta vẫn thường nói rằng có bạn sẻ chia, đồng cảm, niềm vui của con người sẽ được nhân đôi, nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa. Tôi nghĩ rằng có thể còn hơn thế nữa. Tình bạn, tình đồng chí, đồng đội còn là nhường nhau sự sống, tranh nhau cái chết... Những khi sa cơ lỡ bước, hoạn nạn yếu đau, tận cùng khốn khó mới thấy quý tình bạn, tình đồng chí, đồng đội đến nhường nào!

Cảm ơn nhà giáo nhà thơ Trần Mạnh Tuân đã cho độc giả được thưởng thức một bài thơ hay và trào phúng về tình bạn!

Chúc nhà giáo nhà thơ cùng gia quyến mạnh khoẻ, hạnh phúc!

 

Phạm Minh Giang

Các bài khác: