Thứ sáu, 18/10/2024,


Cái bụng của sếp (Nguyễn Tiến Bình) (26/01/2010) 

 

Của cải đầy ứ, chẳng lo

Chỉ lo cái bụng đã to quá rồi!

Phình như quả núi, quả đồi

Đi, đứng vất vả, nằm, ngồi khó khăn.

 

 

Của ngon, thức lạ, thường ăn

Để cho cái bụng như căn nhà đùng

Tham lam, ăn lắm của chung

Sáng, trưa, chiều, tối tiệc tùng triền miên.

 

Loay hoay chữa trị khắp miền

Mà cái bụng cứ gây phiền gớm ghê!

Của ngon sếp chén mải mê

Làm cho cái bụng to ghê, sếp buồn!

 

Khó khăn những lúc cúi luồn

Lại không tránh được dân luôn tiếu đàm

Sếp buồn cái bụng "bất kham"

Cứ to, cứ nặng…, biết làm sao đây?

 

Bụng to, trơ cái mặt dày

Bia miệng khắp chốn - nhục này còn lâu!

 

Nguyễn Tiến Bình

Đ/c: 102 A, Phố Chợ Khâm Thiên, Hà Nội

ĐT: 01686711077 – Email: tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang   (Ngày 28/01/2010 01:22:40 PM)

 Đã là Sếp...bụng phải to
Tiền chùa thả sức...Sếp lo suốt ngày...
Đến khi bị khoá hai tay
Sếp ngồi Sếp khóc cả ngày...ai thương !(?)

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01288238053 - 47/459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 29/01/2010 04:53:36 AM)

Bây giờ Sếp đã khôn rồi
Chén thì vẫn chén, không ngổi nữa đâu
Tennis sếp đánh đêm thâu
Sân gôn sếp dự, còn lâu béo phì

Tiền nhiều vợ sếp cất đi
Bây giờ tài khoản nó thì giấu cho
Sếp nào có cái bụng to
Ấy là sếp nhỏ, "gà cồ-cối xay"

Sếp to đi mát (massage) tối ngày
Làm tan mỡ bụng, càng ngày càng " eo"
 

  Phạm Minh Giang - phamminhgiangtb@yahoo.com.vn -  - Thái Bình   (Ngày 27/01/2010 09:16:05 PM)

       Thưa nhà thơ Nguyễn Tiến Bình. Tôi rất tâm đắc với bài thơ của nhà thơ. Tôi đã viết mấy lời và cả một bài thơ tặng sếp tham vào phần gửi thông tin này ngay sau khi bài thơ của nhà thơ lên trang. Không hiểu vì lý do gì mà những lời của tôi không thấy đăng. Nay tôi lại viết tiếp để bày tỏ tình cảm đồng tình với nhà thơ. Bài thơ như sau:

ăn bẩn.

Ngày xưa ăn gạo, ăn gà,
ăn cá chép, ăn ba ba, ốc nhồi,
Ngày nay có sự lạ đời
ăn tre, nứa, gỗ, gạch, vôi, cát vàng...
ăn như thế vẫn là xoàng,
ăn sắt thép mới là sang, là giàu...
Thế rồi đất đỏ, đất nâu,
Đất đen kịt, đất mỡ màu cũng...ăn...
Eo ôi, ăn bẩn thành thần!

        Quả thật, một số sếp tham ăn bẩn thật. Chả trách bụng các sếp ấy to đùng lên là phải. Cảm ơn nhà thơ Nguyễn tiến Bình. Chúc nhà thơ và gia quyến mạnh khoẻ, hạnh phúc.

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - 102A,Phố Chợ Khâm Thiên , Hà Nội  (Ngày 27/01/2010 08:56:30 PM)
"... Vài ngày nhịn một bữa cơm Để cho cái bụng bớt tùm lum ra " ! Cảm ơn bác Tuỳ nhà ta Đã dạy cho "sếp" sống ra con người ! Và để thiên hạ bớt cười Thể thao và giảm hơn mười lần tham Giảm buồn cái bụng bất kham Bỏ ham bia , rượu , chăm làm , về hưu !
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 27/01/2010 03:38:34 PM)

HIẾN KẾ CHO SẾP

"Sếp buồn cái bụng bất kham
Cứ to cứ nặng, biết làm sao đây?"
Tôi xin hiến kế như vầy
Sếp chăm thể dục cả ngày lẫn đêm
Việc nhà sếp phải làm thêm
Bỏ bia bỏ rượu, hãy quên nhà hàng
Lắm tiền rồi, giảm lòng tham
Xin về hưu sớm lại càng hay hơn
Vài ngày nhịn một bữa cơm
Để cho cái bụng bớt tùm lum ra!

Các bài khác: