Thứ sáu, 18/10/2024,


Bố ơi, con hỏi bố này (Phạm Minh Giắng) (25/01/2010) 

Con ơi bố bảo con này

Trò ngoan thì phải học thầy! Biết không?..

 

 

Con rằng, xin bố hãy trông

Danh sách phạm luật giao thông hàng ngày

Có tên cả những cô thầy

Giáo viên dạy ở trường này trường kia

Mũ bảo hiểm chẳng cần chi

Phóng nhanh vượt ẩu rất xuya... phạt đầy!

 

Bố ơi, con hỏi bố này:

Trò ngoan học tập gương thầy được không?!

 

 

(Đài truyền hình Thái Bình thường xuyên nêu tên những trường hợp điển hình vi phạm

Luật giao thông. Trong danh sách đó có cả tên những thầy cô giáo)

 

 

Phạm Minh Giắng

Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình

ĐT: 0362497559 - 0987736365

Email: phamigia@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yaoo.com - 0293 871 941 - Tân An -Nghĩa Lộ -Yên Bái  (Ngày 12/03/2010 11:50:57 AM)

Bài thơ hay "Thầy giáo là một tấm gương sáng" còn nếu mờ thì bỏ đi.

 Bố ơi con hỏi bố này
 trò ngoan học tập gương thầy được không
Bố cười con cứ hỏi ông
Muốn ngoan phải học ngay trong nhà mình.

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com - 043 640 7660 - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 26/01/2010 10:02:59 PM)

Trò làm theo những lời thấy,
Chỉ nên bắt chước điều hay thầy làm!
Điều sai, việc xấu rõ ràng,
Chớ nên học tập sẽ mang hoạ liền.
Kỉ cương phép nước phải nghiêm,
Thầy mà vi phạm, phạt tiền sợ ngay!

  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 26/01/2010 09:04:13 AM)

 

THẦY ƠI !

 

Thầy ơi ! Em bảo thầy này...

Thầy mà như thế ...suốt ngày trò hư...

 

Thảo Dân

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - 2/178 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng   (Ngày 1/02/2010 05:58:44 PM)

Hoạ theo bác Phạm Minh Giắng

CÓ MẤY "CON SÂU"

Trên lớp đạo mạo ông thầy
Ra đường cũng có cô này, thày kia
Cũng quán xá, cũng rượu bia
Phóng nhanh vượt ẩu, sá gì luật đâu !

Họ như một số con sâu
Gây hình ảnh xấu, làm rầu nồi canh.
Thày cô đa số nhiệt thành
Tư cách đạo đức xứng danh người thầy...

Phạm Thanh Cải

Các bài khác: