Nghĩ về đồng ruộng mà thương
Cánh cò, cánh vạc lạc đường chốn nao?
Giờ trong những trận mưa rào
Hạt phù sa cũng nghẹn ngào nỗi lo…
Đầu vụ nặng gánh phân tro
Cuối mùa ép giá so đo lãi, lời
Thâm canh, tăng vụ rối bời
Đường cày dần cũng xa rời sức trâu
Gieo trồng kích thích, thuốc sâu
Để dành con cháu đời sau những gì?
Lũ lụt, hạn hán mỗi khi
Cạn dòng tôm cá bỏ đi theo đàn
Lúa lên mất chỗ nương thân
Công trình, dự án "xí phần"... bỏ hoang
Mỗi lần khăn gói về làng
Lại thêm một nỗi đa mang cánh đồng./.
Tác giả Nguyễn Văn Nam
(Đội Nghiệp vụ - Vùng 4 Cảnh sát biển
TT An Thới - Phú Quốc - Kiên Giang)
Điện thoại: 0986.626.706
Email: chuyentinh_bien2004@yahoo.com
trương thị huyền - huyenqb.24052010 - 01658782030 - khu phố 3 an thới phú quốc kiên giang
(Ngày 29/05/2010 07:39:09 PM)
Thơ tuyệt lắm anh cố lên nha, lời văn mộc mạc dùng chất dân quê ko chạy theo xu hướng **thế mới là anh Nam của em chứ** cố lên nha.
Bùi Quốc Trung - buiquoctrung09@gmail.com - 043 8969572 - Hoàn Kiếm, Hà Nội
(Ngày 25/01/2010 04:17:54 AM)
Đau lòng dự án sân gôn
Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 24/01/2010 03:35:27 PM)
Đời vui... vác cái cuốc mòn Chỉ mình mới hiểu nguồn cơn...đói nghèo...
|