Thứ sáu, 18/10/2024,


Bài ca bỏ thuốc (Trần Trọng Thanh) (23/01/2010) 

Thôi đừng hút nữa anh ơi!

Bến xe, tàu điện những nơi đông người

Cơ quan thì chớ nhả hơi

Làm cho ô nhiễm kẻ cười người chê!..

 

 

Hút chi cho hại phổi nè!

Cho viêm màng túi cho thê nhi buồn

Chấp hành không hút thì hơn

Có thèm cố nhịn quên dần có sao?

Văn minh nên bỏ thuốc lào

Văn hóa nên bỏ thuốc bao cho rồi!..

 

Trần Trọng Thanh (Đà Nẵng)

ĐT: 0935305014

Email: tran_trongthanh@ymail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Quốc Trung - buiquoctrung09@gmail.com - 043 8969572 - Hoàn Kiếm, Hà Nội  (Ngày 25/01/2010 04:06:53 AM)

HỌC CÁCH GIEO VẦN

"Thôi đừng hút nữa anh ơi!
Bến xe, tàu điện những nơi đông người
Cơ quan thì chớ nhả hơi
Làm cho ô nhiễm" làm người hắt hơi...

Cũng đừng hút nữa anh ơi !
Ở trong quán nhậu đông người đến chơi
Chính phủ có chỉ thị rồi
Không được hút thuốc ở nơi lắm người


Hút thì ra hẳn ngoài trời
Mênh mông thoáng khí, xin mời nhả hơi
Nhà có trẻ mới ra đời
Chớ nên nhả khói, nồng hơi hại người..

Học theo tác giả được rồi
Cả bài tôi cứ vần "ời" thế thôi...

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - việt trì-Phú Thọ  (Ngày 24/01/2010 02:00:15 PM)

Hoạ khổ thơ đầu:

NÓI VỚI ANH
Xin anh đừng hút anh ơi
Chung cư nhà chật, lại hơi đông người
 Khói phà ngột ngạt bí hơi
Con thơ khó thở, mọi người cười chê!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 23/01/2010 10:07:23 PM)

CÓ NÊN BỎ THUỐC?

Mây tre rổ rá muốn bền,
Ta đem gác bếp, khói đen nhuộm mầu.
Thuốc lào thuốc lá như nhau,
Phổi như được khói hun lâu khác gì!

Bây giờ không hút thì nguy!
Phổi không có khói, tức thì mọt ngay!
Lại thêm rắc rối chuyện này,
Nghĩ suy xem bỏ thuốc hay hút đều? Hi

T.M.T

  Đinh Thường - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 23/01/2010 04:00:49 PM)

Hoạ khổ 1:
Xin anh đừng hút

Hút thuốc hại sức anh ơi
Lại thiếu văn hoá ở nơi đông người
Em thì ứ chịu được hơi
Xin anh đừng hút kẻo đời cười chê.
Đinh Thường

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 23/01/2010 02:52:26 PM)

Thuốc Tây rồi lại thuốc Ta
Say đi...say mãi... vẫn là thuốc Em...

Các bài khác: