Thứ bảy, 11/07/2026,


Cuộc đời (Trầm Thiên Thu ) (19/01/2010) 

CUỘC ĐỜI

 

                       Trầm Thiên Thu

 

Năm mươi có phải nửa đời?

Ít nhiều kinh nghiệm cũng đôi ba phần

Mấy năm vẫn trọn đường trần

Tam lục bát tuần cũng một đời thôi

 

Trăm năm nước mắt, nụ cười

Sang, hèn, già, trẻ: Ai người khôn hơn?

Ít vui hà tất nhiều buồn

Chuyện đời mặn nhạt : Áo, cơm, gạo, tiền

 

Câu thơ Lục Bát muộn phiền

Đêm ngày trăn trở giữa miền-vô-vi

Nhân tình thế thái là chi

Mà ai cũng cứ nghĩ suy cuộc đời?

 

T.T.T

 

_________________________

 

NGUYỄN VĂN ĐÔNG : Tel: 0908.277511

Địa chỉ: 118/62 Bạch đằng, P.24, Bình Thạnh, TPHCM.

Email: tramthienthu@gmail.com, tramthienthu@musician.org

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐỒNG CHÂU - trannailong@yahoo.com - 0982 168843 - 43 Nguyễn Hiền Vương- Biên hòa  (Ngày 26/03/2010 10:36:27 PM)

Họa thơ
Nhân sinh lục- bát- bách tuần
Chỉ là một mắc trầm luân xích xiềng
Quy về một cõi thiêng liêng
Bẻ đi một mắc xích xiềng vỡ tung !

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 20/01/2010 04:24:56 AM)

Họa thơ Cao Trần Nguyên

 

CHỌN CHỒNG THỜI @

 

Bây giờ có kiểu chọn chồng

Ai vô hàng quán có đồng chìa ra

Quyền cao chức trọng – bút sa

Có bao bỏ túi , có “hoa hồng” cầm

Có mánh để rút ruột tằm

Mấy keo cũng vẫn êm dằm như sông

Lâu đài , xe xịn, vườn bông

Ém hàng buôn lậu qua đông kiếm lời

Thục thuần mánh lới cò mồi

Có tài giả bộ không tồi ngây thơ

 

Trần Đình Thư

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 20/01/2010 12:18:02 AM)

Đồng cảm với tác giả "Cuộc đời", tặng nhà thơ Trầm Thiên Thu bài thơ hoạ nhé:

CUỘC ĐỜI

Bao năm mới gọi một đời?
Dẫu rằng khổ ải, sướng vui mọi phần.
Trăm năm trải một kiếp trần,
Dăm ba tuần cũng một lần mà thôi.

Sinh ra, mình khóc ngưòi cười,
Thác về, người khóc, ngậm cười thì hơn!
Sướng vui đâu phải ít buồn,
Chữ tài chữ mệnh gắn luôn tình, tiền.

Người, thơ hoà quyện ưu phiền,
Cõi lòng trăm mối, nỗi niềm vân vi.
Cuộc đời dâu bể làm chi?
Thiệt hơn, khôn dại ngẫm suy cả đời!

Trần Mạnh Tuân

  Đinh Thường - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 19/01/2010 10:07:56 PM)

Mong người sống đẹp

Thương người vui ít buồn nhiều
Quanh năm túng thiếu lo niêu cơm đầy
Nhân tình thế thái buồn thay
Mong người sống đẹp, đợi ngày ấm no.

Đinh Thường

Các bài khác: