CHUỘT GIÀU NGHÈO!
Đã nghe chuột phố, chuột đồng
Giàu sang cũng thể, đói lòng cũng hay
Kể thêm câu chuyện chuột này
Nhà thờ em trú, Chùa ngày anh chơi
Nghe qua thì tưởng thế thôi
Nhưng em mấy bận xin xôi, ăn nhờ
Nghèo như chuột ở nhà thờ
Sáng lung linh nến, Thánh ca nghe nhiều
Bếp thì nồi sạch, niêu treo
Kém xa bọn chuột ăn theo ở chùa
Chuối xôi oản rượu bia thừa
Lợn quay, gà hấp, táo, dưa... Ngày rằm!
Chuột em mong ước quanh năm,
Giá mà cũng có ngày rằm... như anh.
Tác giả Trần Nguyên Anh
Hoàng Mai, Hà Nội – (04) 3640 7760
Email: tranguyenanh@gmail.com
Thảo Dân - thcsts@gmail.com - - Hà Giang
(Ngày 9/01/2010 09:51:12 PM)
Chuột nào cũng thế mà thôi ! |