VỊNH HÌNH ẢNH TRANG THƠ LỤC BÁT
Em quay lưng lại tôi thầm nhớ mong.
Hỡi em mặc Yếm tươi hồng
Xinh tươi như thế có chồng hay chưa?
Càng nhìn càng ngắm say sưa
Làm thơ Lục bát để cưa cô mình
Hương thơm ngát cả tâm tình
Vào trang Lục bát có mình có ta
Vần thơ sáu tám mặn mà
Nhìn mình ta nghĩ như là đã quen
Ai ngờ cố gắng bao phen
Gieo vần không được ta bèn sang ngang
Ta đi mình có nhớ chăng
Ta về ta nhớ hàm răng nụ cười
Hỡi cô Yếm đỏ xinh tươi
Sen xanh ngát cả nụ cười trang thơ
Hôm nay ta cố làm thơ
Gieo vần gieo quẻ để chờ đợi em!
Phan Hoà Bình
(Email: trungdoan600@yahoo.com
Điện thoại: 0915 688 988)
Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 9/01/2010 01:11:26 PM)
Yêu sao khăn vấn yếm hồng Váy đen da trắng nằm không một mình Hương sen thoang thoảng tự tình Ngỡ như có chút bóng hình...quê...quê...!!! ( Lời hoạ cho bức tranh...)
|