Thứ sáu, 26/04/2024,


Về đi em! (23/08/2008) 

 

LBT: Cơn bão số 4 và trận lũ lịch sử đầu tháng 8 vừa qua ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta đã khiến hàng trăm người chết và bị thương. Tác giả Nguyễn Ngọc Sơn (một Đại diện của lucbat.com tại Phú Thọ, vừa về Thủ đô Hà Nội nhận giải Mãi mãi tuổi hai mươi - 2008, Đài Truyền hình Việt Nam đã tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1 tối ngày 23-8) xin được gửi đến bạn đọc bài thơ này...

 

 

Mẹ em đâu? Bố em đâu?

Mà em nằm giữa ngàn lau một mình

Em nằm đây giữa lặng thinh

Sau cơn hồng thủy mái đình cũng xiêu

 

Vừa thôi mới lúc trời chiều

Trâu be em buộc, cánh diều em đưa

Vừa thôi chỉ mấy hạt mưa           

Mà đâu lũ ống như lùa từ mây

 

Giấc nồng em ngủ đang say

Giờ đây xa cách như ngày với đêm

Em đi bỏ lại bên thềm

Cái chiếu bùn đất, cái mền tong teo

 

Quê em còn những đói nghèo

Bát cơm độn sắn, eo xèo ngọn rau

Em nằm đó giữa ngàn lau

Hồn thiêng bè bạn rủ nhau cùng về

 

Triệu tấm lòng sẽ chở che

Và quê hương vẫn lắng nghe em về...

 

                Phú Thọ, tháng 8-2008

                   Nguyễn Ngọc Sơn

                  (ĐT: 0945522268)

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: