Thứ sáu, 18/10/2024,


Vàng mắt (Nguyễn Ngọc Sáng) (19/12/2009) 

Thông tin vàng giá lên cao

Người người chen lấn mua vào, bán ra

Vàng tây cho chí vàng ta

Kinh doanh lấy lãi trẻ, già xôn xao.

 

 

Một cây, một chỉ, một ounce...

Rộn ràng nhảy múa ào ào xuống, lên

Sáng ra hớn hở cười duyên

Chiều về mếu máo mất tiền thiệt thân

Đầu cơ, tích trữ làm ăn

Tưởng chừng lãi vốn cả trăm triệu đồng

Có ngờ lương bổng, tiền công

Đành lòng đội nón, đeo gông xuống mồ

Cũng vì nóng vội hồ đồ

Thấy còn cơ hội chộp vồ lấy ngay

Cả tin quá hóa thơ ngây

Thị trường giá cả từng ngày bấp bênh

Một lần để biết hớ hênh

Một lần để nhớ trưởng thành hơn nay

Thế là tay trắng bàn tay

Thế là vàng mắt từ đây, hơi hời!!!

 

Nguyễn Ngọc Sáng

KP1A -TT Nghèn - Can Lộc - Hà Tĩnh

Email: sangday@rocketmail.com - ĐT:01696949085

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vĩnh Xuân - honggiang1604@gmail.com - 0982120736 - Nha Trang Khánh hòa  (Ngày 19/12/2009 07:58:20 PM)
"Thất bại là mẹ thành công" Dù thua lỗ, vẫn hơn không làm gì Nếu đời chỉ cần bánh mì Bon chen, cố gắng làm chi thêm phiền Hàng ngày khổ nhất: không tiền Chạy đôn chạy đáo khắp miền kiếm ăn Mất việc vài tháng : đói nhăn Xui vài ba chuyện khó khăn dài dài Sàn vàng là cửa Thần tài Cũng nên thử sức một vài lần xem Biết đâu gặp phải vận hên Đổi thay số phận đi lên mấy hồi Buôn vàng, một vốn bốn lời Anh em bè bạn gọi mời cùng vô Ít thì cũng lãi giấc mơ Nhiều thì được tiếng gà mờ trúng to Mình nghèo nên chẳng phải lo Đâu mất bạc đụn tiền kho mà buồn Nhất mười hai bến chữ: Thương Lỗ một chút ít vấn vương làm gì Hoa hồng cộng với bánh mì Luôn luôn có sẵn lì xì người thương. Hãy mau đứng dậy: Lên đường...
Các bài khác: