Thứ sáu, 18/10/2024,


Hàng khuyến mãi (Nguyễn Ngọc Sáng) (18/11/2009) 

Ngày xưa hàng chẳng có mua

Ngày nay khuyến mãi vì thừa nhiều ra

Vừa bán vừa để tặng quà

Bốc thăm trúng thưởng cứ là thường xuyên.

 

Mua rẻ còn được tặng thêm

Ai mà chẳng thích thế nên nhảy vào

Siêu thị ba, bốn, năm sao

Tha hồ mua bán dịch giao suốt ngày.

 

 

Nào hàng bỏ túi, xách tay

Nào hàng nhãn hiệu ở đây xin mời

Đồ ăn, đồ uống, đồ chơi...

Bán làm hòa vốn chẳng lời được đâu.

 

Chào hàng mời bạn mau mau

Bây giờ còn có lát sau hết rồi!

Thế là vợ quyết chịu chơi

Dùng hàng khuyến mãi đã đời một năm.

 

Mang về mới thấy phân vân?

Giảm giá cũng để làm ăn đấy mà

Tôi nói khản cổ với bà

Mà bà không hiểu cho là... tại sao?

 

Lần đầu chớ dại lần sau

Đừng xem khuyến mãi làm giàu mần chi

Nói lại do đã nói đi

Đây là em chỉ những gì có thôi.

 

 

Nguyễn Ngọc Sáng

KP1A, TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

ĐT: 01696949085

Email; sangday@rocketmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 20/11/2009 10:47:02 PM)

Khuyến mại là mẹo đó thôi

Hàng cũ hàng ế hàng tồi lưu kho

Nếp quen " tích cốc phòng cơ"

Bán 999 mua đồ rẻ ôi

Bắc thang lên hỏi ông Trời

Kinh doanh thế mách dân tôi"xóa nghèo"...?

  Phan Hoà Bình - trungdoan600@yahoo.com - 0915688988 - 3/16/55 Hoàng hoa Thám -Ba đình -Hà nội  (Ngày 18/11/2009 07:26:20 PM)

Khuyến mãi ở Hà nội tôi

Trống rong cờ mở liên hồi tháng qua

Nào là giảm giá hai ba(20-30%)

Nào là khuyến mãi tặng quà lót tay

 

Vợ tôi nghe cũng đi ngay

Ti vi tủ lạnh máy xay sinh tồ...

BigC chen lấn như rồ.

Chen ngang đẩy dọc mấy cô... rách quần

 

Vợ tôi mặt tái thất thần

Ngơ ngơ ngác ngác "mười phân vẹn mười"

Hoá ra mất của thay người

Kẻ gian rạch túi xin mười ngàn đô

 

Vậy nên có mấy vần thơ

Cảnh giác chen lấn..."tô hô" có ngày...

Các bài khác: