Thứ sáu, 03/05/2024,


Đếm bước phù vân (Mai Thanh Tịnh) (09/11/2009) 

                                          ĐẾM BƯỚC PHÙ VÂN

 

            Mai Thanh Tịnh

 

Lặng im từ thuở chia tay

Miền xa bóng nắng guộc gầy bên song

Buồn giăng chút nhớ thương hong

Nắng không mở mắt phơi phong nỗi gì

 

Ngậm trầm tìm dấu chim di

Vệt hằn dấu cát, lỡ thì cơn mê

Phiêu diêu mây gió lời thề

Hẹn trăng, hẹn nước nhớ về gọi nhau

 

Ruỗng mòn đáy mắt thâm nâu

Thu gom lá rụng ủ màu ái ân

Nẻo về lặng đếm bước chân

Người xa đêm vắng phù vân bước tình...

                                                                     

9/2009

M.T.T

 

 _____________

 

Tác giả: Mai Thanh Tịnh

Đ/C: Đông Hà, Quảng Trị

Tel: 0913442711

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 10/11/2009 02:44:03 PM)

Trong thơ lục bát hoài niệm tình cũ các tác giả hay dùng từ phiêu diêu, phù vân. Thấy phiêu diêu, phù vân ở tác giả này, lại thấy phiêu diêu , phù vân ở tác giả khác. Có thể tìm một từ nào khác không? Xin họa cùng Mai Thanh Tịnh

 

NGUYỆT VÂN ĐƯƠNG TÌNH

 

Kể từ tình ấy buông tay
Màu yêu mốc đã bám đầy chân song
Nhớ càng muốn đốt hanh hong
Lòng không đủ lửa còn mong cháy gì

Lá buồm đổi gió bay đi
Tan vào bọt nước một thì u mê
Thả trôi theo sóng tim thề
Không chìm thì có khi về tìm nhau

Cái nhìn xưa đã lặn sâu
Nửa môi còn ngọt chút đầu oán ân
Thời gian thầm nhặt dấu chân
Gót in trăm ngả nguyệt vân đường tình

 

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: