Thứ ba, 30/04/2024,


Hoa vàng thu độ (Huỳnh Minh Tâm) (31/10/2009) 

HOA VÀNG THU ĐỘ

 

                   Huỳnh Minh Tâm

 

 

Tôi về đồi núi ra đi

ai đi nơi đã nhiều khi quay về

mông lung tình nghĩa bộn bề

câu thơ ngọn bút lời thề chót môi

 

Bao lần đếm lá tơi bời

sân ga tấc dạ sông trôi muộn màng

đường bao lắm chuyến đò ngang

người xưa mấy nẻo hoa vàng mấy thu

 

Cây cầu cong bạc mái đầu

cơn mưa ướt đẫm mối sầu nhớ thương

năm mươi chột dạ quê hương

cồn lau tuổi bướm bãi nương tuổi kèn

 

Ra đi trăng sáng nổi nênh

quay về trăng sóng áo mình áo ai

những người có tuổi vẫy tay

những người không tuổi gió bay cuối trời.

H.M.T

 

______________ 

 

Huỳnh Minh Tâm - ĐT: 0510 3865898

Email: tamdailoc@gmail.com

THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam.

         

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Quỳnh Nguyễn - thitrucq@yahoo.de - 0049 176 78104644 - Germany  (Ngày 15/11/2009 08:42:08 AM)

MƠ TÌNH ...

 

Thời gian vùn vụt trôi đi

Tim tôi giữ lối để khi tình về

Biển đời sóng gió trăm bề

Thâm tâm cố vẹn lời thề ấm môi

 

Ngóng trông ai dạ bời bời

Bướm ong dìu dập tình trôi chẳng màng

Xưa đâu ngỡ gặp trái ngang

Nên nay duyên lỡ úa vàng lòng thu

 

Tiếc thay cái thuở ban đầu

Lời chưa dám ngỏ đã sầu cung thương

Bởi trời đày kiếp tha hương

Đoản tình duyên nhạt hồn nương hoa kèn

 

Trăng viễn xứ cứ lênh đênh

Chòng chành nỗi nhớ thương mình thương ai

Mơ ngày tay nắm bàn tay

Mơ tình như gió tung bay đất trời...

QN 15/11/2009

 

Ghé thăm lucbat.com. Mượn chữ để làm quen.

Chúc HMT luôn vui và có những vần thơ hay

Quỳnh Nguyễn

  Nguyễn Ngọc Sáng - sangday@rocketmail.com - 01696949085 - KP1A,TT Nghèn,Can Lộc,Hà Tĩnh  (Ngày 1/11/2009 07:06:13 PM)

Ra đi rồi lại quay về
Tưởng chừng gần lại bộn bề xa xôi
Đường xa xa mấy người ơi!
Cũng đừng quên hết đường đời đã đi .

Đối với mỗi người chúng ta ra đi nhưng lòng bao giờ cũng hướng về quê hương dù còn gì, mất gì thì quê hương vẫn là nơi bắt đầu của tình yêu.

Tác giả đã phần nào cho tôi hiểu được điều đó

  Bich Liên  - bichlien@gmail.com -  - Hà Giang   (Ngày 1/11/2009 01:56:23 PM)

Anh Giằng bình quá là hay !

Làm cho em cứ ngất ngây nhớ người

"Hoa vàng thu độ" chơi vơi...

Người về vẫn thấy núi đồi mộng mơ...

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 1/11/2009 10:26:50 AM)

Câu mở đầu đã cho thấy người đi lâu lắm mới quay về "Tôi về đồi núi ra đi". Cảnh cũ không còn. Người xưa vắng bóng. Câu thơ lời thề ngày xưa thì hay lắm. Cái tình cái nghĩa thật trong lòng thì đầy hay vơi? Chẳng biết cái tình cái nghĩa của người thơ với cảnh cũ người xưa ấy đầy hay vơi.

Cả bài thơ là nỗi niềm chung của con người. Những cảnh cũ người xưa mình không quên, còn mong ngày gặp lại. Ngày về thì không còn.

Những cảm xúc ân hận, nuối tiếc, day dứt thành thơ CẢM HOÀI

Về quê cảnh cũ người xưa

Cảnh đâu, người vắng, nắng trưa mưa chiều

Chữ tình, câu nhớ, lời yêu

Chảy vào thơ biết bao nhiêu cho vừa

  Trần Đình Thư - TÚ RỚT - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 1/11/2009 10:28:28 AM)

Tnh yêu Hà Nội với lời

Lời thề đầu lưỡi chót môi - quả là !

Quả là từ bụng người ta

Để rồi từ miệng thoát ra đau lòng

Tội tình chi cái cầu cong

Để bắt coi xong .... bạc đầu ?

Các bài khác: