Thứ sáu, 18/10/2024,


Làng Vũ Đại ngày nay (31/10/2009) 

Giữa đình Vũ Đại ngày nay
Chí Phèo - Bá Kiến khoác vai nhau ngồi

Thị Nở biết trát son môi
Nước hoa ngào ngạt ngồi coi việc làng

 



Lò gạch đổ, chuột làm hang
Gắn bia di tích cả làng đều sang

Nam Cao bác có biết chăng
Quê hương còn đó việc làng khác xưa

Chuyện đời thực thực hư hư
Hai ông Hộ Pháp vô tư mỉm cười.


Trường Dân

(Nguồn: vietnamsingle)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Đình Thư - TÚ RỚT - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 2/11/2009 12:03:59 PM)

        Sót mất câu thứ 9 xin đính chính Để rồi chú chú tôi tôi Thành thật xin lỗi sự thiếu sót

  Trần Đình Thư - TÚ RỚT - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 1/11/2009 10:30:55 AM)

Về làng Vũ Đại ngày nay

Cũng trời cũng nước cũng mây cũng người

Chí Phèo đã rộng sân chơi

Còn như Thị Nở cũng hơi bi nhiều

Nhưng mà giờ đã cao siêu

Không xài lò gạch với điều Chí mô

Mà điều "Bá Kiến" theo vô

Nhà hàng khách sạn dô dô để rồi

Để rồi thả cửa rồi ngồi đếm đô

Các bài khác: