Thứ năm, 02/05/2024,


Hương tóc (Nguyễn Bá Hòa) (30/10/2009) 

                                                  HƯƠNG TÓC

 

                 Nguyễn Bá Hòa

 

Sông thơm ngọn gió chiều nay

Em hong tóc để màu mây rượi mềm

Gió qua ngày, gió qua đêm

Dòng sông suối tóc bờ em chảy về

 

Hương bồ kết ngậm bùa mê

Lỡ bồi chi để cho tê tái lòng

Hương chanh tẩm ngọn sầu đông

Nghe chua mấy nụ hoa chòng chành rơi

 

Tóc mai sợi vắn sợi dài

Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm

 

 

N.B.H

 

 _____________

 

NGUYỄN BÁ HÒA

(Trường Đại học Quảng Nam)

Tel: 0914041783

Email: xbahoa@yahoo.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan.kcct@wru.edu.vn - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 31/10/2009 11:42:47 PM)

Hoạ tiếp bài bình của Hoa Núi cho vui một chút:

 

"Hương đồng" ngồi dưới gốc tre

Thoáng nhìn "gió nội" đã mê mẩn rồi.

 

Váy đen đủ ngắn... chào mời,

Yếm đào lồ lộ, dáng người chân quê.

 

Tóc nâu, phai cả câu thề,

Cung tay hong tóc, nghiêng về bên anh.

Quay đi... ngoái lại cũng đành!

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmai.com - không có  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 31/10/2009 11:39:18 PM)

"Tiên" quê ngồi dưới gốc tre
Thoáng nhìn suối tóc đã mê "Tiên" rồi...
Quần đen, da mật , yếm sồi
Chân trần bắp mập... dáng người nhà quê !

(Lời bình cho bức tranh minh hoạ )

  Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 31/10/2009 11:40:24 PM)

Xin góp cùng bạn bài cùng chủ đề.

GỠ TÓC

 

Em ngồi hong mái tóc mây
Gỡ từng sợi một Gỡ ngày tháng qua
Sợi này óng chuốt ,nuột nà
Hương thơm tự buổi xanh xa ướp vào

Sợi này gầy mỏng hanh hao
Bão giông cuộc sống thưở nào đi qua
Sợi này mềm mại thướt tha
Tóc thề xưa... dễ chi mà nguôi quên

Nhặt dăm sợi úa dưới thềm
Thổi đi cát bụi ... nâng trên tay gầy
Tóc mây ... giờ lẫn màu mây
Em ngồi gỡ tóc Đếm ngày tháng qua...

 

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - Trường Đại học Quảng Nam  (Ngày 31/10/2009 11:44:50 PM)

Tôi rất vui vì được các anh chị đọc thơ mình và có lời nhận xét, góp ý, họa thơ. Cảm nhận một bài thơ xuất phát từ hai phía: từ tác phẩm và từ người đọc. Hòa tôi xin cảm ơn tất cả.

  Lê Thanh Hà  -  lethanhha8@gmail.com -  0168900145 -  Cổ Nhuế ,Hà Nội   (Ngày 31/10/2009 11:45:25 PM)

Tôi thích 6 câu đầu ,nghe rất mượt mà ,gợi cảm .Nhưng câu 7 có vẻ như mái tóc có chấy . Tôi mạo muội viết đôi dòng ,không biết cảm nhận của mình có đúng không ,nếu chưa, xin được chỉ giáo .

  Trần Đình Thư - TÚ RỚT - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525  - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 31/10/2009 11:46:18 PM)

Thơm từ ngày ấy ... đến nay ...
Tóc mây buông xỏa , bàn tay vuốt mềm
Tỏa hương bồ kết thâu đêm
Sông thơm một dải êm êm tuôn về
Gió đưa, tóc vẩy ... đê mê ...
Hương chanh ngây ngất tái tê nỗi lòng
Thơm thơm ấm cả đêm đông
Trong mơ, bao cánh hoa hồng ... rơi rơi ...
Bồng bềnh như thể mây trời
Sợi dài sợi vắn... nối lời trăm năm ...

  Trần Mạnh Tuân - tuan.kcct@wru.edu.vn - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 30/10/2009 10:37:53 PM)

Đã có nhiều giấy mực được dùng để tả mái tóc người con gái: “Tóc em như dòng suối, Khiến hồn ai đắm đuối; Tóc theo chiều gió lộng, Thả những ước mơ hồng; Suối tóc phủ bờ vai, Bao ngất ngây si dại...”

Nguyễn Bá Hoà có câu thơ thật gợi: Sông thơm ngọn gió chiều nay. Khách đa tình ngẩn ngơ, biết chăng đấy là hương thơm của bờ bãi dậy thì, của ngọn gió tơ non hay hương thơm từ suối tóc mơ màng con gái? Tôi yêu câu thơ đó, yêu thời khắc thơm hương đó vô cùng.

 “HƯƠNG TÓC” toả hương cho đời thêm ngát hương, tặng riêng anh Nguyễn Bá Hoà:

 

HƯƠNG TÓC

(Bài hoạ thơ)

 

Sông thơm hương gió chiều nay

Tóc em hương ánh màu mây, hong mềm

Nắng ngày vuốt, gió ve đêm

Tóc nghiêng em đổ, vai êm chảy về

 

Quen bồ kết ngậm hương mê

Bưởi thơm chi nữa, hương tê tái lòng

Ngát hương chanh tẩm sầu đông

Ngất ngây hương, nhuỵ hoa hồng đánh rơi

 

Tóc em sợi vắn sợi dài

Đi xa vẫn thoảng hương nhài cuối năm.

 

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: