Thứ sáu, 18/10/2024,


Chuyện xin hộ nghèo (30/10/2009) 

Ở đời lắm cái trớ trêu
Giàu sang không muốn xin nghèo thiết tha!
Làm đơn xin tách hộ ra
Biết rằng cha mẹ cảnh già khó khăn.

 


Thiếu lao động để làm ăn
Làm sao xoay xở cho bằng người ta

Sinh con nhờ cậy tuổi già
Xét nghèo tách mẹ cha ra để còn…
Xin đừng trách xã, trách thôn
Xét xem đạo lý mình còn lương tâm?
Cảnh già ruột thắt gan bầm
Ai ngờ đạo lý lương tâm con mình.
Ông Mặt trận phải phân minh
Chủ trương, mục đích an sinh… mơ hồ!..
Đúng nghèo xã hội phải lo
Chứ đâu có phải làm cho cha nghèo!
Tuổi già thì phải ăn theo
Lẽ nào con lại vì nghèo, bỏ cha?


Đời ai trẻ mãi không già
Đừng nên tham vọng bỏ cha mẹ mình.

 

 

Đặng Viết Thuận

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0293 871 941 - Phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái  (Ngày 9/03/2010 04:50:59 AM)

Cái đã và đang có mà tác giả Nguyễn Viết Thuận rung một hồi chuông cảnh báo rất đúng lúc--rất hay

Đời ai trẻ mãi không già
Đừng nên tham vọng bỏ cha mẹ mình
Không bỏ thì cũng chia tình
Anh nuôi bố nhé mẹ mình em lo

Các bài khác: