Thứ sáu, 18/10/2024,


Anh đi đánh bạc (26/10/2009) 

Anh đi đánh bạc kiếm tiền

Dặn con dặn vợ: lo phiền làm chi!

Năm sào ruộng khoán bán đi

Bốn lời - một vốn em thì phải nghe.

 

 

Mẹ già heo hắt bên hè

Anh đi chạng vạng anh về nửa đêm

Cơn đau cơn sốt mẹ rên

Anh rằng thương mẹ - đáp đền mai sau!

Ở nhà cơm muối canh rau

Con thì bỏ học đi đâu chẳng tường.

Vợ gầy một nắng hai sương

Đôi bờ vai nhỏ gánh đường mưu sinh

Phù vân của ấy bạc tình

Ghé tai trời bảo: túi mình - của ai?

Rồi còn hai đứa con trai

Khi trong quán nét lúc ngoài bàn bi…

Nhà giột từ nóc... còn chi...?!

 

Trần Tâm

Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định

Email: trantamlieude@yahoo.com.vn

ĐT: 0973676756

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846162 - Trường THCS Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 28/10/2009 02:30:06 PM)

Đánh bạc mong để làm giầu

Giầu thì chẳng thấy... thấy đau cái coòng

Đánh bao nhiêu vẫn tay không

Cửa nhà tan nát vợ chồng bỏ nhau

Con cái một lũ lau nhau

Cuối đường xó chợ...mong giầu bố ơi !

Cầm ca ngửa mặt hỏi...Trời...!

Bao giờ mới hết cảnh đời... Trắng - Đen !(?)

  DinhHa -  dinhha1502@gmail.com.vn -  01692067385 -  Vĩnh Hưng ,Long An  (Ngày 27/10/2009 10:26:37 PM)

Các cụ ta đã nói:( Khôn nơi cờ bạc là khôn dại Daị chốn văn chương là dại khôn) Cám ơng sâng chơi Thơ (Luc bat.com ) lại là tiếng gọi tha thiếc cho những ai sớm biết guay dề dới tổ âm gủa minh .

CẦN phải có nhiêu bài thơ hay như zdây...

  ThanhHương -  - 0984108238 - ĐăcLăc  (Ngày 27/10/2009 03:40:16 PM)

Lại có thêm một sự nhăc nhở rất cần thiêt cho những ai ngày đêm đang hí hửng...gỡ thua...bỏ bễ hết công việc cơ quan, nhà cửa... Ai biết dưng lại lại thì nguoi đó ( chưa muộn) Bài thơ ngắn gọn, rât hay..Đầy trách nhiệm với xã hội xin cảm ơn tac giả.

  Lâm Hùng - lamhungngha@gmai.com - 01689798612 - Nghệ An  (Ngày 27/10/2009 03:23:08 PM)

Tôi thấy cờ bạc bây giờ nhiều quá ! Từ chốn thôn dã cho tỡi thị thành.. rồi cả cơ quan công quyền ...

Rât đang lo ngại ! Không biêt các cấp chính quyền đã có những chế tài nào chưa?

 Bài thơ của bạn đã góp phần báo động ,cảnh tỉnh...rất hay. Cảm  ơn tác giả .

  Trần Đình Thư - TÚ RỚT - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3BN - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 27/10/2009 03:21:19 PM)

Nhà dột từ nóc còn chi

Nói thì nói thế, làm thì làm răng ?

Sợi tình gông chặt cái thằng

Mà ông không được thì quăng vô tù

Các bài khác: