Chủ nhật, 08/09/2024,


Hút thuốc lá (14/08/2008) 

Tôi không phải là người nghiện thuốc lá nhưng đôi lúc buồn, vui cũng tự hại mình bằng một vài điếu chơi.
Bài thơ lục bát Hút thuốc lá tôi muốn chia sẻ tới mọi người, những ai đã, đang và sắp có ý định sẽ hút thuốc. Sau khi đọc bài thơ của tôi, sẽ tự mình quyết định có nên tiếp tục hút thuốc lá nữa hay không...

 

HÚT THUỐC LÁ

Thuốc lá có thể ung thư
Mà sao vẫn hút, vẫn ư dùng hoài
Thuốc hút những lúc lai rai
Những khi buồn bực lại vài điếu thôi.

Thuốc lá thấy độc quá trời
Mà sao vẫn hút, vẫn lời ngợi ca
Hút thuốc cả lúc người la
Mà sao vẫn hút, kệ ta với người.

Hút thuốc quên hết sự đời
Bỏ rồi lại hút, hút rồi lại thôi
Thuốc thơm chưa hút kêu hôi
Hút rồi lại thấy như ngồi trên mây.

Đi xa, đi đó, đi đây
Vắng điếu thuốc hút lại gây buồn mồm
Chưa hút lòng dạ bồn chồn
Hút xong ngẫm lại, khôn hồn bỏ ngay.

***
Ai ơi ghi nhớ câu này
Hút thuốc mang bệnh, có ngày ung thư!!!

Nguyễn Hoàng An

---------------

Địa chỉ liên hệ:

Nguyễn Hoàng An

Đ/c: Phòng7/A41- Tổng cục 1 - Bộ Công an

Nhà B2 - V25 Khu Bộ Công an, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04.7672964 – 0903888896

Email: anhoangnguyen1@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: