Thứ sáu, 03/05/2024,


Một chuyện tình quan họ (Đoàn Xuân Hiển) (29/09/2009) 

MỘT CHUYỆN TÌNH QUAN HỌ

 

 

Đoàn Xuân Hiển

 

Một thời khăn xếp guốc quai

Gặp người bạn hát áo dài tứ thân

Trông xa chân bước ngại ngần

Ngồi gần lòng lại phân vân nỗi niềm

 

Lời bà hát mượt lúa chiêm

Lời ông đáp lại sóng chìm thuyền sang

Đẩy đưa xao xuyến tre làng

Ngọt ngào ru ngủ bóng trăng đêm hè

 

Càng khuya càng đậm hồn quê

Người ơi người ở đừng về mặc em

Trăng soi vào tận bậc thềm

Đĩa dầu đã vợi bấc đèn đã hao

 

Lời chưa cạn giọng còn cao

Nửa vời câu hát lòng trao đến người

Đuôi mắt liếc miệng mỉm cười

Duyên tình như đã đủ mười lời yêu

 

Đường về nhịp mái bao nhiêu

Bao lần đến hẹn bấy nhiêu mặn nồng

Sau ngày thành vợ nên chồng

Bà thường hát khúc hoa hồng ngày xưa…

 

Đ.X.H

 

____________________

 

Liên hệ tác giả Đoàn Xuân Hiển

Đ/c: 260 Ngô Gia Tự, P.4, Q.10, Tp.HCM

Điện thoại: 0989 035 199

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  dangthanhhai - hayradi_neuemmuon02000@yahoo.com -  - 12l15  (Ngày 1/10/2009 05:29:26 AM)
thầy viết hay tuyệt!!!!
  Nguyễn Văn Phùng - nguyenphung.mk@gmail.com - 0955012261 - 456 Nguyễn Thị Minh Khai Q3 Tp HCM  (Ngày 30/09/2009 10:43:11 PM)
Thơ anh gợi lại một tình yêu dìu dịu , đằm thắm của một thời đã xa , không biết bây giờ có ai còn nhớ , phải chăng chỉ còn những người xưa cũ , ngay những người xưa không biết còn nhớ hay đã quên , rất mong còn những người như anh , để nhiều khi bất chợt có lối quay về....
  Lê Đỗ Quyên - doquyen91@gmail.com -  - Học viện Kỹ thuật Quân sự  (Ngày 30/09/2009 07:14:37 PM)

       Bài thơ giản dị, dễ hiểu, dễ thuộc, dễ nhớ! Tôi bắt gặp không khí ca dao trong thơ anh! Đọc thơ anh xong tôi chợt nhớ ai đó đã từng viết: "Nếu mà không Quan họ. Kinh Bắc ơi có buồn...", đó là nét văn hoá tinh thần còn sống mãi. Đọc thơ anh, tôi muốn níu hồn mình vào trong dân ca...

  Hoa Núi  - nuicaoblog@gmail.com -  -   (Ngày 30/09/2009 08:40:22 AM)

Chuyện tình Quan họ ngàn năm...
Tựa như ánh sáng trăng rằm Trung Thu !

  Lê Nhật Linh - tocdaihanoi@gmail.com -  - HanoiAms  (Ngày 29/09/2009 08:18:06 PM)

        Bài thơ nhẹ nhàng như hơi thở. Đọc xong có vị ngọt. Hai câu cuối kết thúc có hậu và rất ý nghĩa:

Sau ngày thành vợ nên chồng

Bà thường hát khúc hoa hồng ngày xưa…

Các bài khác: