Thứ sáu, 03/05/2024,


Tình vô lượng (Trương Tường Lân) (28/09/2009) 

TÌNH VÔ LƯỢNG


Trương Tường Lân

 

Từ em vô ngã vô thường
Anh về vô lượng vô tường ái thiên

 

Kể từ thiên lý ngộ duyên
Căn tu trăn trở lòng thiền phân vân

Từ em hoa nhủ trắng ngần
Ba hồn chín vía… anh thầm vái van

Đạo đời một chiếc thuyền nan
Thôi đành bỏ đạo anh sang bên đời

Bốn phương tám hướng lạy trời
Cầu cho ước mộng tròn lời thệ duyên

Lòng em dâng chú vô biên
Độ anh vô đạo qua miền dối gian

Yêu em yêu đến vô vàn
Mai anh sờ đất nhớ ngàn hương xưa

 

Thất diệt... anh niệm sớm trưa
Luân hồi chín kiếp vẫn chưa quên Tình

T.T.L

 

______________ 

 

Liên hệ Trương Tường Lân - ĐT: 0918.647.640

Địa chỉ: Đinh Hoà - Thủ Dầu Một - Bình Dương

Email: tuonglan_truong@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương tường lân - tuonglan_truong@yahoo.com -  -   (Ngày 30/09/2009 08:32:22 PM)

       Thân kính gởi Một thầy chùa ! Lành thay, lành thay, Thiện tai, thiên TAI.

       Cầu phật độ Một thầy chùa ngộ quả!

  Một thầy chùa - daotrang88@gmail.com -  -   (Ngày 30/09/2009 06:38:46 PM)

       Hai câu đầu đã được thi sĩ sửa rất hay so với bản thảo cũ cả về cảm xúc lẫn vần điệu!

       Hy vọng thầy chùa còn được đọc nhiều bài thơ hay của thi sĩ Trương Tường Lân!

       Chúc anh tinh tấn!

       A di đà Phật!

  Đinh Tam Lệ - onggiahangga@gmail.com - 0912462009 - Hoàn Kiếm - Hà Nội  (Ngày 29/09/2009 10:01:35 PM)

       Tác giả cho thấy mình chủ động về ngôn ngữ như thế nào. Cao tay ấn như thế mà xuất hiện ít quá. Mong TTL "bỏ đạo sang bên đời" để mọi người thường xuyên được đọc những dòng thơ hay như thế.

  Hà Giang - hagianghn10@yahoo.com.vn -  - Đại học RMIT Hà Nội  (Ngày 29/09/2009 07:17:41 PM)

       Bài thơ sử dụng nhiều thuật ngữ Phật học, nhưng dễ hiểu. Cách viết này đầy sáng tạo. Mượn chữ nhà chùa nhưng lại một bài thơ tình đích thực.

       Cũng ít khi bắt gặp những giọng hót lạ, tài hoa như thế. Tôi nhớ nhất câu:

Lòng em dâng chú vô biên

Độ anh vô đạo qua miền dối gian

       Cặp lục bát này khiến cho không ít những người đàn ông phải giật mình thon thót!? Hj Hj

  Nguyên Nguyên - khucmuathu.inh@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 29/09/2009 07:04:01 PM)

       Nguyên Nguyên cho rằng đây là một bài thơ hay, ngôn ngữ tác giả sử dụng cũ nhưng đưa vào lại rất mới, đó là cái tài của tác giả.

       Nguyên Nguyên rất thích bốn câu cuối, rất diệu:

Yêu em yêu đến vô vàn

Mai anh sờ đất nhớ ngàn hương xưa

Thất diệt... anh niệm sớm trưa

Luân hồi chín kiếp vẫn chưa quên Tình

  huynh thanh hai  - ko  - 06516284392 - so nha 54 thon son hiep xa tho son huyen bu dang tinh binh phuoc  (Ngày 28/09/2009 09:24:15 PM)

       bai tho hay nhung thieu nhung y chinh bai tho chi tao duoc nhung y noi ve nhung chuyen chung chung chua noi dc het ve chuyen tinh cam cua doi trai gai trno cua chuyen(ve muc dich rieng tu)

Các bài khác: