Thứ sáu, 18/10/2024,


Vườn vui!.. (10/09/2009) 

Vườn vui vui viết vài vần

Ví von vũ vũ vân vân vui vầy

Vẫy vùng vung vuốt vung vây

Võ vu vơ võ văn vầy vậy văn.

 

 

 

 

Vườn vui vui với vô vàn

Véo von vấn vít vỉ van vỗ về

Vòng vèo vấp váp vân vi

Vẩn vơ vơ vẩn vẫn vì vườn vui.

 

Đỗ Đình Tuân

(Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương)

Email: tuanthu4253@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trúc Giang - pham.trucgiang@gmail.com - 075.3811750 - Bến Tre  (Ngày 12/09/2009 05:27:45 PM)
Vui gì hót líu cả vần/ Vui gì hoán vũ hô vân như vầy/ Làm tui chạy tháo vòng vây/ U đầu mẻ trán như vầy tại.... văn/ Vui gì mà tới vô vàn/ Không chia nhất định ở van không về/ Ghét thì... xin cũng vu vi/ Suy cùng nghĩ tận chỉ vì ... ham vui. TG
Các bài khác: