(Tặng nhà báo, nhà thơ Trần Trình Lãm- Trưởng văn phòng đại diện
báo Giao thông vận tải miền Trung và Tây Nguyên tại Đà Nẵng).
Sếp là sếp của chúng em
Sếp không thủ đoạn bon chen đời thường
Hàng ngày sếp vẫn phình phường
Ra vào phê cóc vô thường thời gian
Sếp là sếp của chúng em
Dáng người dong dỏng hom hem với đời
Vậy mà vẫn địch nổi người
Chiều cay sáng đắng không lời trách than
Sếp theo quốc lộ dọc ngang
Ngày đi đêm viết liên hoàn vẫn thơ
Sếp không một chút ơ hờ
Bát cơm manh áo chẳng cho riêng mình
Cũng đành đắp đổi chữ tình
Để lo việc báo mà thinh việc nhà
Việc nhà đã có sếp bà
Một đời hun đúc thơ ca cho đời
Thơ thì không tính bằng lời
Không đong đo đếm bởi ngời ngợi trong
Bước cao bước thấp long đong
Tình thì đầy túi mà song vẫn buồn
Lời thơ cay đắng cứ tuôn
Vẫn ào ạt sóng vẫn cuồn cuộn mưa
Sếp ơi mấy dậu vườn thưa
Rào chi nghẽn lối cò cưa với lòng…
DƯƠNG HẰNG NGA
Báo Giao thông vận tải tại Đà Nẵng- 16 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng
Email: duonghangngagt@gmail.com