Thứ sáu, 18/10/2024,


Ở tù!.. (24/08/2009) 

Dù không phạm tội bao giờ

Mà sao phải chịu án tù chung thân

Ta đây đích thị tù nhân

Vợ là quản giáo kiêm phần quản gia

 

 

 

 

Trại giam chính là nhà ta

Đầu giường hũ rượu, cuối là thùng bia

Khi ăn nhậu khi chơi khuya

Khi vui bè bạn, khi mê… đủ trò!

Áo quần quản giáo phải lo

Cơm ăn ba bữa lại cho chung phòng.

Cải tạo tốt thì đừng hòng

Yên tâm thụ án cho xong cuộc đời!

Nếu mà quậy phá tơi bời

Thì được phóng thích, xin mời ông… đi!

 

Nguyễn Tường Thụy

ĐT: 0983485952

Email: tuongthuy59@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 24/08/2009 08:56:15 PM)
Tu thân tu ở tại gia Nếu không tu tốt thì ra khỏi nhà... Khổ cũng không được kêu ca Bảo mười làm một mới là chồng ngoan !
Các bài khác: