Thứ bảy, 04/05/2024,


Bạn xa (Hồ Thế Phất) (07/07/2009) 

                                  BẠN XA

 

                              Hồ Thế Phất

 

 

Tiếng con chim khách sau nhà

Hót lên “khanh khách” làm ta bồi hồi

Bạn ta phiêu bạt phương trời

Bỗng dưng xa xót bời bời nhớ ta

 

Bồn chồn trở lại quê nhà

Vườn xưa mái cũ tình xa đã từng

Ngúi ngùi tay bắt mặt mừng

Hàn huyên nhau hết nỗi lòng riêng tây

 

Xa nhau nào nhớ bao ngày

Gần nhau nâng chén cơn say ai lường

Đời thường xin hãy xem thường

Đừng nghi ngờ bạn văn chương bốc đồng

 

Quên buồn – thơ một nụ bông

Quên hàn – thơ một con sông nửa mình

Đa tình sẵn có thơ tình

Người yêu dấu cũ vô tình với ta

 

H.T.P

 

 

_________________ 

 

HỒ THẾ PHẤT - Điện thoại : 0948165094

20 Bà Triệu - TT Ngô Mây - Huyện Phù Cát - Bình Định

Email: sonhaxatacpc@yahoo.com.vn

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Vân Hiền - phamvanhien22yahoo.com.vn - 0914005245 - 128 Quang Trung ,Phù Cát,Bình Đinh  (Ngày 12/03/2010 10:28:19 PM)
Hồ Thế Phất là bạn thơ nhà ở gần nhàtôi . Anh chơi với tôi đã trên ba chục năm. Bài thơ này đã được đăng báo Bình Định và anh cũng đã đưa cho tôi xem và đọc cho tôi nghe nhiều . Anh không biết blog, email: "Chẳng blog chẳng email Bài thơ bản thảo lèo phèo viết tay" ( Hồ Thế Phất) Không biết ban BT sửa lại hay do thằng cháu của anh mail sai. Chứ bài thơ này có 4 câu cuối là: "Quên buồn thơ một nụ bông Quên hèn thơ một con sông rửa mình Đa tình sẵn có thơ tình Người yêu dẫu cứ vô tình với ta " Như thế thì bài thơ mới có ý nghĩa hơn.
Các bài khác: